M biết đây là điễn đàn ts tình yêu, vì m quen vào diễn đàn này rồi. hic m năm nay 24 tuổi đang làm kế toán cho một công ty SX m mới chuyển sang công ty này đc 3 tháng, là 1 kế toán viên, có kinh nghiệm 2 năm, trong đó có 1 năm làm kế toán tổng hợp...nói chung là về nv kế toán m đều vững, còn phần lách luật abc thì có thể m non so với nhg ng có kinh nghiệm, Thế mà vào cty này gặp bà kế toán trưởng thuê dịch vụ " thực ra trc đây bà có làm cty này 2 năm, do cty chuyển văn phòng sang chỗ khác nên bà o xa ko làm nữa mà làm bán tgian." Cv của m vừa làm kt phần mem nội bộ, vừa làm phần mềm kế toán thuế nên 100% tiếp xúc với bả qua điện thoại.....đưa giấy tờ số liệu cho bả bả toàn làm sai m phải chỉnh cái này cái kia cho bả, ngay cả những tháng trc ng củ làm m cũng phải "gánh đòn" sửa lại vì đang cuối năm, bả sai thì bả nói do bả ở xa ko có cơ hội đối chiếu , do a b c, ng củ làm sai e phải có trách nhiệm sửa.....còn khi nào mà m thấy trao đổi hỏi về file của bả thì bả lên mặt nói chị thấy e sao mà khờ thế.....m đã rất kiềm chế và nhịn nhục vì m nghĩ m mới vào làm....nhưng bả mức độ càng tăng " hnay bả nói.....chị thấy e chẳng có kiến thức j về kế toán cả, chị nghe nói e có kn vậy mà chị thấy e ko biết j cả, để khi nào chị về chị chỉ có e từng định khoản để e biết, Mấy đứa khác nói 1 cái là hiẻu còn em chị nói cả buổi trời mà e ko hiểu " nói quá mới 5 phút nc điện thoại" .bả ta thực ra hồi xưa chỉ học trung cấp do đi làm cũng đc mưới mấy năm rồi nên mới đc làm kế toán trưởng công ty em, mà ngạo mạn, kinh thường ng khác xỉ nhục e qua điện thoại ko tiếc lời. Lần đầu tiên e gặp một ca khó đở, ăn cục tức bực đến thế. khi nghe điện thoại, bị xỉ nhục e chỉ muốn đập cái điện thoại cho rồi. nhưng vì đang ở trong văn phòng lại ko muốn ng khác biết. Tức mà tối ngủ cứ giựt giựt như muốn điên vậy , Mọi ng giải cứu giúp e đi, e phải làm gì với con ng ngạo mạn kêu căng này. cứ tiếp tục thế này chắc e phải vào biên hòa nằm viện quá. Điên quá rồi, bị làm nhục đến thế đó.