Em đến phát điên mất, ngày nào cũng như ngày nào,kể cả lúc xxx chồng em cũng nhắc đến ex của vợ. Nguyên nhân thì cũng từ em, ko còn trọn vẹn khi đến với chồng nhưng cứ thế này thì em ko chịu được. Mà chồng hỏi thì toàn liên quan đến vấn đề xxx thôi, hỏi rất là cụ thể chi tiết, đến em còn chẳng nhớ. Được vài hôm, lại giận nhau, lại "trâu chậm uống nước đục" ...Em bảo đừng nói đến nữa, để cho quá khứ ngủ yên thì chồng bảo hỏi nhiều để hiểu vợ hơn, dần dần sẽ coi như chuyện bình thường, hỏi đến khi nào ko còn nghi ngờ nữa (nghi ngờ em chưa nói thật hết). Nhưng các mẹ có công nhận với em là chuyện đó mà kể càng chi tiết thì càng điên tiết hơn ko? Cuối cùng em muốn hỏi:
Liệu như vậy có phải chồng em ko thể bỏ qua được? Hay có giải pháp nào khác ko?
Ông chồng này tủi thân đây mà. Ai bảo lúc trai trẻ không tung hoành ngang dọc để bây giờ ân hận. :mad::mad::mad::Laughing::Laughing::Laughing:. Cũng lỗi tại em gái cơ, người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chồng chị cứ hậm hực vì tội "trâu chậm..", tôi toán chắc là lão nhà cho...
Tự nhiên vì WTT mà đi khai ra (vì lúc đấy có người bảo nếu sau này chồng biết được qua người khác thì còn kinh khủng hơn),...
nhưng đúng là wtt tội...