Mình bí quá nên lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp mình với. Mình cảm ơn trcMình quen zai đc 3 tuần, trong 1 lần đi cài máy, zai (tên T) qua cửa hàng của bạn chơi, gặp mình nên xin số và nói chuyện.Mình cũng khá cứng tuổi rồi, sn 84, zai 83. Trc đến h, mình cũng hạn chế đi chơi, tìm hiểu ng này ng nọ, do là gia đình lộn xộn, phần vì mải làm nên cũng k muốn yêu đuơng gì lúc này. Gặp anh, mấy hôm đầu, anh nt, đth nhiều, mình cũng trả lời xã giao vậy thôi.Sau đó cũng đi chơi với nhau đc mấy lần và đều có bạn của anh đi cùng. Anh giới thiệu là bạn gái, bạn bè a vẫn trêu a là "bê đê như m mà cũng có bạn gái" hoặc có ng đth đến, anh đều nói là đang ngồi vơi bạn gái, k tin thì chuyển máy cho nói chuyện... Nên mình cũng nghĩ thầm là anh này chắc k phải kiểu ng nay cô nọ, mai cô kia... Hoặc họ diễn kịch với nhau quá khéo?Thứ 7 tuần trc, mình, anh và bạn thân của a ngồi cafe thì a có dth đến, bạn a có chuyện, họ nhì nhằng mãi và gọi a đi giải quyết (đth loa to nên mình nghe khá rõ). Khoảng 10h tối mình có gọi để hỏi xem giải quyết xong việc chưa nhưng máy a bận liên tục, sau a nt là a đang giải quyết công việc, a sẽ đth sau.Mình nt dặn dò a cẩn thận, khi về thì nt cho mình.Nhưng, tối đó, k biết a về hay k chỉ thấy là a k nt, k đth, đến cả ngày hôm sau cũng vậy. Mình giận và mình cũng thi gan, k đth cho anh. 6h chiều hôm đó, anh đth cho mình, mình k nghe, sau nghĩ ntn, mình giận quá, nt cho a, đại khái là : mình k phải kiểu ng để a tán tỉnh linh tinh, nếu a làm thế thì đừn bao h liên lạc nữa. Chính xác từng từ thì mình k nhớ nhưng lời lẽ lúc đó có phần gay gắt. Sau tn đó của mình, a k trả lời lại. Đến hsau, mình bình tĩnh lại, thì có đth cho a nhưng a k nghe và có nt nói rằng hôm đó mình giận a vì a về hay k về, có gặp chuyện gì k cũng k thèm nt gì cho mình. Mình nt chỉ để a biết mình giận là vì sao. Còn đấy sẽ là tn cuối cùng của mình.Anh vẫn k thèm trả lời lại.Anh ấy có chơi thân với 1 anh, anh này vẫn vun vào cho 2 đứa, bảo hnao về nhà anh kia chơi, bố a ấy sẽ rất quý mình. Anh này cũng hay gọi mình đi cafe, trà đá ( kiểu coi mình như thằng e zai ấy, chứ k phải...e gái, toàn gọi mình là...ê ku mỗi khi đth cho mình :(, kiểu kiểu thế)Nên, khi thấy anh kia k trả lời tn của mình, mình có nt hỏi anh này là anh T có vấn đề gì k? Hoặc ntn đó...chứ mình k nghĩ, 1 tn có thể làm a giận đến thế??? Thì anh ấy lại đang đi tiếp khách, tối về sẽ call cho mình để nói chuyện. Nhưng sau đó lại k gọi.Dữ liệu nhờ chị em phân tích:- Mẹ anh mất từ 10 năm trc, bố năm nay 71 tuổi :( , nhà có 2 anh em, anh đã lấy vợ và có sự bất hòa giữa a T và chị dâu. Nên 6 năm nay, 2 anh em đã k nói chuyện- Bố anh giục anh y và cưới thì anh luôn bảo: KHÔNG LẤY VỢ- Anh đã lấy đth mình và lưu số anh thành Người yêu. Tình hình hiện giờ của mình:- Đang k nghĩ đến chuyện y đuơng, gặp anh, mình lại muốn tiến tới nhưng tình hình là mình nghĩ là mình đã làm hết sức có thể rồi. Thậm chí, giờ mình còn nghĩ họ đang rất coi thường mình :((Mình k y đuơng lăng nhăng bao giờ, hết h làm là đi tập, buồn thì đi xem fim 1 mình, công việc tuơng đối ổn... K lên bar bủng này nọ bao giờ. Tóm lại, hiền thì k hiền nhưng bảo là hư hỏng thì k có.Giờ, chị em tư vấn giúp mình làm sao để zai quay lại, mình k muốn mất mối nhân duyên này...Tư vấn giúp mìnhMình cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong công việc thì k nói làm gì, nhưng k hiểu sao, trong tình cảm, mình cảm thấy mình vẫn trẻ...