Chuyện của em hơi dài , các bác cố gắng đọc rồi giúp em với nhé . Em xin cảm ơn trước nhiều lắm .
Đầu đuôi là thế này các bác ạ , nhà em có 1 cái nhà cho thuê thì cách đây 3 tháng có 1 bé tên P tới thuê nhà , em thì em phải đi làm xa hn nên 1 tuần về Hn 1 lần thôi , em có người yêu rồi bằng tuổi em P ( sinh năm 91 và kém em 7 tuổi ) nhưng em P già đời hơn ng yêu em nhiều , em với ng yêu em yêu nhau lâu quá nên h 2 đứa cũng dần chuyển sang bạn bè và chán nhau rồi . Hôm đầu gặp em P là hôm em về hn vội vàng có việc rồi tranh thủ đưa mẹ em kí hợp đồng nhà với em ý , em P thì ko xinh bằng ng yêu em nên em cũng ko có ấn tượng gì nhiều thậm chí còn ko nhớ mặt lắm nhưng thái độ của em ý có vẻ thích em .
Rồi em đi làm em ý cũng có nt qua lại hỏi chuyện linh tinh , rồi 2 đứa chat rồi đt với nhau nhiều vì nói chuyện hợp nhau ,em đi xa cũng buồn gặp ng nói chuyện hợp nên thấy vui hơn . Nói chuyện với nhau kể nhiều chuyện thì em biết em P mới bị ng yêu bỏ cách thời điểm em quen em ý 1 tháng , em ý với ng yêu yêu nhau 3 năm định cưới xin , 2 ng yêu nhau đẹp lắm nhưng ng yêu em ý bỏ theo ng khác , em P buồn và thật sự suy sụp bỏ bê mọi thứ . Nói chuyện qua lại đc tầm nửa tháng thì em bị ốm phải về Hn nằm viện , lúc ý em P cũng hay tới và động viên rồi lúc em khỏe khỏe lại em ý ngày nào cũng qua đón đi chơi cùng , rồi qua những lần em về do công việc hay đc nghỉ 2 đứa lại gặp nhau , em đi thì lại nói chuyện cả ngày với nhau ,đầu tiên là nửa đùa nửa thật bảo yêu em ý nghĩ là cho vui thôi ai ngờ đến h em yêu em P thật rồi các bác ạ .
Em P thì lúc nào cũng khẳng định em có t/c với anh , còn khi em đề cập yêu đương thì em ý lại nói mình là bạn bè thôi chứ h em vẫn chưa ổn định lại em chưa muốn yêu ai , em thì em nói ko làm bạn yêu thì yêu ko thì xóa số đt của anh đi thì em ý lại níu kéo ,em gọi đt cho bạn bè con gái hay đi đâu ko rõ ràng em ý ghen tuông cay cú lắm , hai đứa đi chơi hay đi đâu vẫn cư sử như người yêu , sáng ngủ dậy là gọi đt hay nhắn tin ,rồi hàng ngày có chuyện j cũng để dành kể cho nhau nghe , rồi đi đâu xa xa cũng nhớ hay chú ý mua j về cho nhau . Trước bạn bè hay gia đình em ý mọi người tưởng là người yêu em ý cũng ko phủ nhận . Em cũng hiểu là em ý tâm lý còn bị sốc sau chuyện cũ , rồi gia đình em ý lại ko muốn em ý yêu đương bây h vì sợ lại ko đi tới đâu muốn e ý ổn định lại đã nên cũng tác động vào . Em thật sự suy nghĩ cuối cũng em là cái j của em P ? Người lấp chỗ trống cho vui , có ng đi chơi cho vui hay là j ? Hay em ý có tình cảm thật nhưng muốn thử thách t/c của em ? Hay là gì ?
Em thật sự yêu em ý mất rồi ,đây là ng thứ 2 em rung động thật sự sau gần chục năm chia tay với mối tình đầu , em yêu nhiều rồi nhưng tất cả cũng chỉ là cho có ng yêu , chưa bao h em nghĩ em rơi vào hoàn cảnh này . Nhiều lúc nghĩ mình có phải là kém cỏi đâu , điều kiện thì cũng ko phải là điều kiện lắm nhưng đa phần là có cả , con nhà tử tế lại học hành đàng hoàng , công ăn việc làm kiếm cũng ra tiền chứ ko ăn bám gia đình , em ý nào có xinh đâu tại sao mình phải khổ thế , bỏ thôi ... nhưng em lại ko làm đc như thế , em nhớ em ý lắm . Hay tại vì em ko bơ em ý như trc nên em ý chán , tính em ý cũng tình cảm nhưng đôi khi lại thích kiểu bất cần , nhiều lúc nghĩ hay là mình bất cần nhưng lại sợ nó bất cần thật thì chết . Em rối trí quá ko biết làm sao nữa , em cần lắm những lời khuyên chân thành . Cảm ơn tất cả mọi người .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tưởng không mà lại có/
anh lên dứt khoát anh ạ
hãy hỏi em ấy có t/c như thế với...