Em từng chải qua tình yêu mù quáng với một gã ích kỷ trăng hoa, một thời gian yêu và chia tay rất khó khăn và stress khủng khiếp. Hiện tại em đang yêu một người đàn ông khác, anh ấy đối xử với em rất tốt, bên cạnh em, anh ấy rất chu đáo và chăm sóc cho em rất tốt, còn đến nhà em dọn dẹp phòng ngủ của em và giúp mẹ em làm rất nhiều việc lặt vặt trong nhà. Ăn uống và đi chơi anh ấy cũng sắp xếp chăm lo từng chút, tháng 7 vừa qua ở HN thời tiết 45 độ em không mang hộp cơm trưa, anh dở dang công việc chỗ làm cũng bỏ đó phi xe máy đến tận cty em để mua đồ cho em,làm gì anh ấy cũng đều quan tâm và lo lắng... nói chung là người rất hoàn hảo và tốt bụng, anh ấy không đòi hỏi em chuyện tình dục, cũng chưa từng nói với em những lời đường mật.
Khi em mới chấp nhận hẹn hò anh nói thẳng với em rằng: "anh sẽ không hứa hẹn trước bất cứ điều gì, không bắt em phải quá tin tưởng vào anh, anh cũng là người xấu. Nếu lòng dạ anh lỡ có thay đổi thì hãy níu kéo anh nhé! chờ đợi và tin tưởng anh một chút thôi."(anh ấy cũng biết chuyện cũ của em với gã đàn ông xấu xa kia). Hẹn hò một thời gian, gần đây khi hôn nhau anh ấy hay sờ mó linh tinh và thích cưỡng hôn em nữa hay anh lại nghĩ tới chuyện tình dục? con trai giờ cứ "lên giường" xong là bỏ đúng không? nhưng khi yêu thì mà ai chẳng hôn, ai chẳng nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn...
Bây giờ chẳng hiểu sao em chưa tin tưởng anh ấy lắm, nhiều lúc không ở bên cạnh anh ấy là em hay nghi ngờ và nghĩ ngợi lung tung, sợ anh ấy giống như gã đàn ông trước ích kỷ gia trưởng và trăng hoa..., hay em mới là ích kỷ? hay tại vì em vẫn stress chuyện người cũ? Yêu mà lúc nào cũng lo nghĩ chẳng có một chút vui vẻ gì, còn nghĩ nếu em F.A chắc còn cảm thấy hạnh phúc hơn là có người yêu, bây giờ cũng ngoài 20 rồi mà không yêu ai thì không được vì bố mẹ sẽ hỏi đến...
Thường thì có người yêu là rất hạnh phúc khi bên cạnh họ nhất là khi mới hẹn hò, nhưng sao em cảm thấy lo âu và stress lắm. Em hay đọc blog nhiều chuyện tình yêu và hôn nhân trắc trở... Đàn ông bây giờ nên chọn thế nào để tin và mới có thể đem hạnh phúc cho mình cả đời. Tình yêu và hôn nhân rắc rối quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1