Em chào các anh chị! Em muốn tâm sự và nhờ các anh chị tư vấn giúp em là nên làm như thế nào là tốt nhất ạ.


Em và anh ấy yêu nhau đã gần 2 năm. Anh từ trc đến nay luôn chững chạc, đàng hoàng. Cách đây hơn 1 năm cũng có chút sóng gió, anh ấy chia tay em, lý do vì em yêu sai cách, hay kiểm soát, kiểu như lấy người yêu làm trung tâm ấy ạ. Nên anh ấy thấy chán và tình cảm nhạt dần Em cũng vật vã níu kéo, mắc phải vô số sai lầm kinh điển trong khoảng 2 tuần. Sau đó thì em cắt liên lạc và bắt đầu công cuộc hoàn thiện mình, chịu khó đọc EQ, tìm hiểu tâm lý đàn ông... Sau 2 tuần nữa thì anh ấy tìm gặp và bọn em quay lại.


Mất thêm vài tháng anh ấy lúc nóng, lúc lạnh, lúc xa, lúc gần nữa nhưng chúng em vẫn cố gắng hàn gắn tình cảm. Khi em hoàn thiện dần lên thì tình cảm của bọn em cũng tốt hơn lúc xưa rất nhiều. Anh ấy quan tâm và rất chiều chuộng em. Bọn em đã chuẩn bị cưới vào tháng 11 âm lịch (bố mẹ 2 bên gia đình cũng đã rục rịch chuẩn bị rồi ạ).


Từ hồi quay lại, em và anh ấy luôn tin tưởng nhau. Đi đâu làm gì đều công khai, em cũng k còn kiểm soát nữa và anh cũng không để em phải nghi ngờ gì trong các mối quan hệ.


Cách đây 4 hôm, 2 đứa em đi Hạ Long chơi, thuê 1 phòng khách sạn. Hôm đó anh ngủ rồi, lâu lâu em không cầm vào đt anh nên em cầm vào và mở mục "Ghi nhớ" định bụng viết cái gì đó tình cảm lưu lại để anh bất ngờ. Thì em đọc được ngay 1 bài thơ (em không nhớ từng câu chữ ) đại loại nội dung là thương em gái vai gầy mong manh, muốn che chở cho em, tiếc là giờ đã muộn, đại ý như là cả anh và em đều đã có bến đỗ cho mình rồi ý ạ. Cuối bài thơ có ghi: " Gửi tặng em"


Sau đó em vào zalo thì phát hiện được anh rất hay chat với 1 bé ở cùng chỗ làm (chỗ anh làm có 5 người, góp tiền thuê 1 căn chung cư làm văn phòng, có hôm chỉ 1, 2 người đi làm), em lướt qua thì nội dung cũng xoay quanh công việc, thi thỏang không thấy nhau đi làm thì rủ đi làm...Đến đoạn chat mới nhất, em nhớ hôm đó anh bảo em là đi hát karaoke với mấy ng đó đến đêm, thì em đọc được đêm đó anh nhắn cho ng đó là.


- Anh: " Vai em gầy quá, phải ăn nhiều cho có da có thịt"


- Cô kia: "Đâu có, ai cũng bảo em mập mà"


- Anh: "Là vì họ chưa khoác vai em"


Em đọc xong mag buồn quá. Nên lúc dậy em có hỏi anh là bài thơ kia anh viết cho ai, thì anh cười xí xóa bảo "ng yêu anh lại ghen rồi, anh yêu mỗi em thôi", anh bảo bài thơ anh coppy trên mạng. Em hỏi luôn là tặng em Loan (tên bé kia) à? Thì anh nói anh và bé đó chơi thân tí thôi, em đừng nghĩ ngợi gì cả.


Xong em chỉ nói: " em tin tưởng anh, anh biết điều gì đúng, điều gì sai, em không cần nhắc nữa nhé". Anh gật lia lịa và bọn em vẫn đi chơi vui vẻ.


Vấn đề là từ hôm có chuyện đó, em lại cảm thấy bất an. Anh đi làm, em nhắn mà lâu lâu không thấy anh rep là em lại suy nghĩ rồi tưởng tượng đủ thứ.


Em muốn mình trở lại như xưa, không phải hồi hộp, bất an, lo lắng. Em có nên nói thẳng với anh những suy nghĩ và cảm nhận của mình không ạ?


Em cảm ơn anh chị rất nhiều.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tranvan91