Bạn trai e hiện đang ở nước ngoài. Cách đây 3 tháng e vô tình vào yahoo mail của a ấy, phát hiện được rằng hơn 1 năm nay bạn trai e vẫn thường xuyên chat voice với 1 ng con gái khác, cũng là người ngày xưa chơi rất thân vs anh í, có lúc còn có cảm giác thik nữa :|


e k thik a nói chuyện vs con đó, a cũng bít vậy nên khi gặp nhau ở facebook, họ ít nc vs nhau. có khi chat wa chat lại vài câu, e yêu cầu dừng lại, thì a cũng k nói nữa.


nhưng hoá ra sau lưng e họ lại lén lút gặp nhau trên yahoo. nc và đùa giỡn cực kì tự nhiên. thực ra cũng không có gì đáng nói nếu như a ấy nói chuyện bình thường vs con bé đó :( Thường thì khi chat, con đó sẽ kêu chat mỏi tay, rồi rủ bạn trai e chat voice. Việc này diễn ra rất thường xuyên, có những lần nói chuyện vs nhau đến 150 phút. Cách mấy ngày lại nc hoặc nt offline cho nhau 1 lần. a còn kể cho con đó nghe những chuyện mà theo a thì chỉ có e đc biết :(


Có những hôm a ấy vào yh chat mà lại ẩn nick, để e gọi, buzz hoài. khi e muốn nc vs ảnh thì ảnh lại kiu k có tai nghe, trong khi vẫn đang nc vs con nhỏ đó, trong khi nc với e thì chỉ toàn ừ vs à. Có lúc lại kêu e đợi a, để a tập trung chat vs con nhỏ đó, trong khi e vẫn cứ tưởng a bận, vì a thường xuyên than bận rộn. A cứ để cho e chờ, mêt r e đi ngủ, a lại tiếp tục chat vs con đó. :(( Con đó còn hát cho a ấy nghe, kiu ng bạn trai e up hình cho nó xem nữa.


Thức khuya chat vs e, a kể công, vì e mà a phải thức ntn. A chat vs nó đến tận 3 4 h sáng của a, lúc thì a nói vì nc vs nhỏ đó zui, lúc lại kêu a k bít sao nữa


A ấy có hứa sẽ k gặp con đó nữa, nhưng e k thể tin được. Ngày nào e cũng phải ktra xem a vs con đó có gặp nhau k, theo dõi từng hành động của 2 ng này. Hơn 3 tháng rồi mà e vẫn còn bị sock nặng, thường xuyên mất ngủ. :(( E thực sự mệt mỏi. H e phải làm sao để quên đc chuyện này đây?