Em đang quen 1 anh 38 tuổi, công việc ok, sống độc lập. Qua thời gian nói chuyện tìm hiểu, gặp gỡ thấy cũng chấp nhận được. Trong 1 tuần nay, anh ấy đã 2 lần nói với em chuyện muốn đến nói chuyện vs bme e để cho chúng em chính thức được đi lại với nhau. Trước anh ấy vẫn đến nhà em thường xuyên, nh ko gặp bme em.


Em thấy băn khoăn là bọn em quen.nhau một thời gian r, thậm chí anh ấy còn chưa chạm tay em, đi chơi ngồi uống nước, trong khung cảnh khá romantic và vẫn đủ thể hiện sự riêng tư nh anh ấy lựa chọn ngồi đối diện em và nói dăm ba câu chuyện chung chung. Những điều này làm em nghĩ đến câu chuyện của chị bạn, cưới xong phât hiện ra chồng là gay. Nên em thấy lo lắng. Sợ mình cũng quen như thế.


Em có hỏi bạn em (là gay) rồi, bạn ấy nói cũng nên cân nhắc, tìm hiểu thêm thật kỹ. Em chia sẻ câu chuyện của mình lên đây mong các anh chị cho em.lời khuyên. Lsao để biết ng ta có.là gay hay không?


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android