E và ex yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi. Chúng e ở xa vì ex đi làm nên thi thoảng mới đc gặp nhau. Gia đình 2 bên cũng rất ủng hộ tình cảm của 2 đứa. Nói chung là bọn e rất ít khi cãi nhau. Nhưng cách đây 2 tuần ex nói chia tay. E cũng có níu kéo nhưg ex cứ im lặng 1 cách lạnh lùng nên vừa rồi e quyết định tìm gặp để nói rõ mọi chuyện. Ex cũng chịu ra gặp e, nói rằng ct e ko phải vì ex yêu ai khác. E cũng tin vậy vì trong thời gian yêu nhau dù ex lạnh lùng ít tỏ ra lãng.mạng nhưg quan tâm e rất nhiều ( e thì k chịu hiểu nên cứ suốt ngày lèo nhèo bắt a ấy nói a y e). Ex bảo vẫn còn tình cảm vs e nhưg k hiểu sao k muốn yêu nữa. Trc lúc đi gặp là e cũng xác định rõ r, ngta đã k muốn thì k nên níu kéo khóc lóc, nên e bảo e xg gặp a k phải để níu kéo và van xin a quay lại, ex nói a biết. E cũg nhận ra từ lúc yêu nhau chúng e chưa bjo tâm sự vs nhau nghiêm.túc.cả. hôm đi gặp e đã tâm sự hết lòng mình, nhận ra đc sai sót của mình. E cũng nói e hiểu ex muốn ct vì 2 thág k gặp nhau tình cảm cũng thấy nhạt dần, r e gọi điện nc cũng toàn những điều nhàm chán. Nói chung là e đã tâm sự hết. Ex vẫn chở e đi chơi, e ngồi sau cố ôm chặt nói hết những điều của lòng.mình. hình như a ấy có khóc nhưg giấu k cho e biết vì ngồi sau e thấy cứ.đưa tay lên lau mắt khi nghe e nói. E k nhắc đến việc quay lại vì ex đã nói vậy r. E vẫn nói sẽ đợi ex. Thật sự e cũng muốn níu ngay lúc đấy lắm nhưg t.y thì k gượng ép đc. Liệu e có còn cơ hội nào k, và e phải làm thế nào để ex quay lại. Sau hôm qua gặp nhau nói chuyện xong đi về, e có nhắn 1 tin ý bảo e vẫn đợi dù có thế nào. A ấy nt lại nói e ngủ sớm đừg thức kguya r từ hqua e và ex k liên lạc vs nhau nữa. Giờ e k biết mình nên làm gì để ex quay lại, ai có thể cho e lời khuyên k ak.