Nghe bạn bè giới thiệu nên em vào đây xin tư vấn xíu,
Số là em đang tương tư nặng 1 bé 20t. Em quen bé ấy trên mạng, cũng hơn nửa năm rồi. Lâu lâu cũng có nói chuyện xíu thôi. Lúc đầu thì nói vui vẻ, sau này tránh mặt em. Sau em mới biết là thời gian 3 tháng nhỏ nhận lời yêu 1 anh mà quen khá lâu rồi, nên em hẹn gặp hay nhắn tin gì cũng ít trả lời hoặc trả lời bâng quơ. Nhỏ chia tay 2 tháng rồi.
Em mới hẹn gặp được 1 lần cách đây nửa tháng. Sau khi gặp thì em thật sự tương tư nhỏ lắm. Không phải em mê gái vì nhỏ xinh đâu, mà thật sự nhìn nhỏ bé xíu hà, trông thấy thương thương. Em thật sự muốn được chăm sóc, che chở cho nhỏ.
Nhỏ thì em cũng cố gắng đánh giá nhiều rồi. Em nghĩ nhỏ là một người vô tư, trẻ con chút, dễ gần, nhưng nhiều lúc em cũng chẳng hiểu tính nhỏ như nào nữa. Hẹn lần lữa, cứ từ chối, cuối cùng em hẹn được nhỏ đi gặp, nhỏ lại lấy cớ là đang thăm bạn ở bệnh viện không chịu gặp, em phải ép mãi mới chịu gặp, sau em biết là lúc đó nhỏ ở nhà với chị chứ không phải là bệnh viện.
Em chở nhỏ đi ăn kem, nói chuyện vui vẻ khoảng 2 tiếng, xong chở nhỏ đi ăn khuya rồi về. Nói chung là cũng vui vẻ. Em phải cố gắng lắm để không gọi hay nhắn tin nhiều cho nhỏ sau bữa đó. Mà hôm t6 tuần rồi, nhỏ thi xong rồi em nt, gọi điện không bắt máy, nên hôm chủ nhật, sau khi uống xíu bia, em mới đánh liều gọi vào số của anh trai nhỏ vì muốn biết nhỏ ra sao. Sau đó nhỏ bắt máy nói chuyện. Em nói ấm ớ 1 hồi, xong hỏi tối rảnh không hẹn đi uống nước, nhỏ bảo là tối đi coi phim với anh người yêu cũ. Lúc đó, em vừa thất vọng vừa buồn, nên ấm ớ sao nói hết tuốt tuồn tuột ra (bây giờ vẫn còn hối hận). Em bảo là sau khi gặp em thích nhỏ, rồi em muốn che chở bảo bọc cho nhỏ... Nhưng mà em cũng biết là còn quá sớm, nên em không bảo nhỏ làm bạn gái em hay gì...
Và lúc đó thật là ngu vì em không biết cách để nói cho nhỏ hiểu, nên em mới bịa ra rằng hồi trước em cũng quen 1 cô gái, cũng lo cho cô ấy như thế... bây giờ cảm xúc với nhỏ cũng y chang thế... Em nghĩ nhỏ ghét khi nghe điều này. Nhỏ bảo là hiện tại nhỏ chưa nghĩ đến một mối quan hệ nào khác, xong nhỏ cúp máy. Nhỏ nt lại là em nên nghỉ ngơi đi. Sau này em mới biết là nhỏ bảo đi coi phim chỉ là nói dối thôi, chứ nhỏ ở nhà.
Hic... Đáng lẽ em phải bình tĩnh hơn. Đã lên kế hoạch để quen nhỏ từ từ... Thế mà nói toẹt ra hết cả. Mọi người có thể tư vấn cho em xem hiện tại nhỏ nghĩ gì? Nhỏ đã biết hết ý định của em rồi, nên chắc chắn là sẽ ngại khi em muốn nói chuyện, chưa nói đến việc có hẹn gặp được hay không. Phải làm kiểu gì để có thể dần làm mọi chuyện bình thường và đến gần nhỏ được ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
nhưng mà
NGÀY ẤY ĐÂU RỒI :(
Tối nay, mình mang món quà nhỏ ghé qua chỗ cô bé. Cô bé ra gặp mình, đứng nói chuyện 1 lát. Mình tặng quà cho bé...
Mình: - Buổi sáng tốt lành nghen em (giận anh không thèm nt lại luôn)
Nhỏ: - Là sao anh? Em giận anh gì đâu chứ?
- Không...
Mình: - Hôm nay đừng có dầm mưa theo ý thích nữa đấy. Cảm lạnh không ai lo cho đâu.
Nhỏ: - Dạ, cảm ơn anh đã nhắc...
Mình: - Hi M. Em đang làm gì đó?
Không trả lời. Đến 2 tiếng sau mới trả lời.
- Có gì không anh? Em đang chuẩn bị...
Thứ 3:
Mình: - Có người đang buồn...
Mọi người bảo ít nhắn tin gọi điện, mình cũng biết. Nói chuyện với cô bé...
Từ hôm đầu tuần đi Nha Trang, mình đã không liên lạc gì với nhỏ (cũng vì công việc bận quá). Không biết Chủ Nhật này mình...