Em năn nay 24t. người iu bằng tuổi của em, người iu em hội tụ đủ nhưng cái ko tốt, lại là người ham chơi game... không biết quan tâm đến tương lai ra sao, chỉ biết cái trước mắt thui. gia cảnh thì lại không tốt, sống tự lập từ nhỏ chẳng phụ thuộc bố mẹ gì vì họ đã chia tay. có cưới nhau thì cũng 2 đứa tự lo tự sống, nhiều lúc thấy mệt mún buông xui tất cả, nhưng từ khi quen nhau tuy anh ấy có rất nhiều thây đổi và cố gắng, không ham chơi như trước, cũng có cố gắng đi làm ( nhưng bị đau đầu hoài). cả gia đình anh ấy đều cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh ấy khiến cho anh ấy sống tốt hơn, giờ mak chia tay anh ấy lại quay về cuộc sống trước kia. cả 2 đứa em đều đi làm cả rồi, cũng ko phụ thuộc hay ăn bám vào gia đình nữa, nếu anh ấy bix suy nghĩ và lo làm thì tương lai cũng ko phải lo nhiều. nhưng về phần gia đình thì lại khác. gia đình em lại không chấp nhận. ba mẹ nói nếu ko từ bỏ thì xem như ko có ba mẹ, mún làm gì thì làm? các chị giúp em với???