Em có 1 chuyện rất nan giải nhưng ko biết phải làm cách nào,đành tập tẹ mò mẫm lên web mong các anh các chị cho em xin ý kiến. Em năm nay 24t,đang là sv năm cuối ĐHY Dược,em và người yêu học cùng lớp ĐH,quen và yêu nhau tính đến bây giờ là đã 3 năm rồi (3 năm đầu chỉ là bạn bình thường). Khi yêu vui vẻ có,ngọt ngào có mà cãi nhau cũng có,nhưng cơ bản là 2 đứa vẫn yêu và gắn bó với nhau,nt gọi điện suốt ngày. Tuy nhiên,chuyện tình cảm tụi em có 1 điểm ko được ưng ý lắm đó là mẹ em ko thích cô ấy lắm,tuy ko cấm nhưng cũng tỏ thái độ ko thích. Cô ấy vì chuyện này mà buồn rất nhiều,tuy nhiên em vẫn yêu,vẫn gắn bó và ko hề có ý định rời xa cô ấy.
Vậy mà tự nhiên 2 tháng gần đây em chợt nhận thấy cô ấy có nhiều điều khác lạ,em cũng có để ý,rồi có 1 người bạn méc lại với em rằng dạo này cô ấy đang quen 1 người mới,2 người thường xuyên liên lạc,rủ nhau đi ăn nhậu,thậm chí khi ngồi ăn gần nhau thằng này còn nắm tay và đút cho người yêu em ăn nữa chứ (đứa bạn của em tình cờ ngồi cùng quán nhậu của thằng đó và người yêu em,nó thấy vậy nên nói lại cho em biết). Nghe nó kể xong mà em thấy máu bốc lên đầu,lập tức gặng hỏi cô ấy. Ban đầu em tưởng với tính khí yếu đuối của cô ấy thì cô ấy sẽ xin lỗi em,ai ngờ lần này cô ấy thay đổi thái độ hẳn,thừa nhận ngay là cô ấy có người mới rồi,tuy tình cảm chưa phải sâu đậm lắm nhưng cũng có thể nói là cô ấy đang rất thích thằng đó. Trước đó em cũng có điều tra sơ sơ về thằng này,nó năm nay 25t,là con thứ 2 trong 1 gia đình có 4 đứa con trai,bố mất sớm nhưng bà mẹ thì làm ăn khá là phát đạt,có của ăn của để. Nhưng mỗi tội 4 đứa con trai này chẳng thằng nào học hành ra hồn,cả 4 đứa ko ai đậu ĐH,chỉ ở nhà mẹ nuôi thôi,chẳng làm lụng gì,vậy mà suốt ngày ngửa tay xin tiền mẹ đi ăn nhậu. Em hỏi cô ấy có biết thằng đó là người như thế ko? Cô ấy nói biết hết rồi,nhưng ko sao,cô ấy vẫn sẽ gắn bó với thằng đó,cô ấy còn kể mẹ thằng đó có gọi điện cho cô ấy bàn chuyện cưới xin rồi,2 đứa mà cưới nhau thì bà sẽ để lại gia sản mà làm ăn,cô ấy nói có gì sau này lấy nhau về rồi cô ấy đốc thúc hắn làm ăn chí thú cũng được,chẳng sao! Em hỏi cô ấy yêu hắn đến thế ư? Vậy tình cảm của em và cô ấy từ trước đến giờ chỉ là đồ bỏ thôi à? Ban đầu cô ấy trả lời là cô ấy yêu thằng kia bởi vì nó có tương lai hơn em,nó có việc làm rồi nhưng do lười biếng nên ko chịu đi làm thôi,rồi chê em là đang còn đi học kiếm tiền đâu nuôi nổi cô ấy. Mà em thấy cái lý do này nó chẳng chính đáng quái gì cả,nhà em cũng thuộc dạng khá giả thậm chí còn hơn nhà thằng đó,đồng ý là bây giờ em đang đi học,mọi chi tiêu đều phải nhờ vào bố mẹ chứ chưa tự quyết được,nhưng nhất quyết em ko phải là loại người ăn bám,em sau này học xong cũng có công việc ổn định ở Bệnh Viện Trung Ương,chẳng phải thứ nhà tranh vách nát ko việc ko vàng lại lười biếng suốt ngày ăn bám mẹ như thằng kia. Nghe em nói thế thì cô ấy lại nói là vẫn còn tình cảm với em,nhưng giờ đây nó nhạt nhẽo lắm,nguyên nhân chính cũng là vì gia đình,vì mẹ em ko thích cô ấy,cô ấy thích đi với thằng kia hơn,vì nó cưng chiều yêu thương cô ấy,mẹ nó cũng thích cô ấy,lấy nó về cô ấy sẽ ko khổ như lấy em. Em nghe vậy mà đắng cả họng,ko biết phải nói sao,ban đầu còn cố níu kéo nhưng cô ấy có vẻ cương quyết nên thôi chấp nhận chia tay mà ra về,để cô ấy lựa chọn theo đúng ý của mình. Những ngày sau đó,em sống mà như đã chết,vẫn biết là thân con trai thì không được yếu đuối ủy mị như thế,nhưng sao làm trái được cảm xúc của mình. Em thật sự thấy bế tắc và đau khổ lắm,yêu nhau 3 năm trời rồi,mà chỉ vì 1 người mới quen có 2 tháng mà cô ấy đã bỏ em mà ra đi. Thật chẳng biết phải nói gì,chẳng lẽ quãng thời gian dài vừa qua tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Được vài hôm thì em hết chịu nổi và quyết định trả thù,số là có 1 em gái cũng đang để ý đến em,trước đây có người yêu nên em ko dám làm gì cả,sợ làm người yêu em buồn. Nhưng rốt cuộc chính cô ấy mới là người làm cho em buồn trước nên thôi em chẳng giữ kẽ làm gì nữa,em hẹn hò đi cf ăn uống với em gái ấy,nói thật chứ em cũng chẳng có tình cảm gì nhiều với em gái này,ko phải vì cô nàng ko tốt mà vì bây giờ hình bóng của người yêu em vẫn còn đọng lại trong em nhiều quá,chưa thể 1 sớm 1 chiều đi yêu người khác được. Nhưng em vẫn thử hẹn hò xem sao,vì trước đây khi yêu nhau người yêu em rất hay ghen,ghen ghê lắm,nên lần này em thử hẹn hò với người khác xem cô ấy có còn ghen ko,có còn tình cảm với em ko,hay là đã hết thật rồi,và cũng để giải khuây trong những ngày mới chia tay nữa. Ko ngoài suy đoán của em,sau đó mấy hôm thì người yêu em biết được chuyện này,cô ấy chủ động nhắn tin cho em,ban đầu thì chỉ là những tin nhắn hỏi han vu vơ thôi,sau đó thì cô ấy đi luôn vào chủ đề chính,hỏi là dạo này em có bạn gái mới rồi hả? Em nói ừ luôn. Vậy là cô ấy nói thật ra chia tay em cô ấy cũng buồn,nhưng cô ấy ko thể quay về được,ko thể làm trái với trái tim mình được,rồi xin lỗi em. Em nghe vậy tức lắm,đã biết ko quay về được thì còn nt làm cái j nữa,nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh,em nói uh không sao,cứ coi như 2 đứa mình có duyên mà ko có phận. Em cảm thấy cô ấy hơi bất ngờ vì câu trả lời này của em (vì trước đây em mà nghe thấy cô ấy đòi chia tay là lập tức níu kéo),liền hỏi dạo này em với bạn gái mới vui vẻ lắm hả,em kêu uh vui ghê lắm,cô ấy hỏi thế bây giờ em còn yêu cô ấy mấy phần và yêu người đó mấy phần? Em nói dối là bạn gái hiện tại tuy em chưa sâu đậm nhưng vẫn có tình cảm,còn cô ấy là quá khứ rồi. Cô ấy liền nói thôi ko nhắc tới người yêu của nhau nữa vì sẽ làm cho nhau tổn thương,rồi cô ấy nói tối nay hãy nt với cô ấy như thế cô ấy vẫn còn là người yêu của em nhé,rồi ngày mai sẽ chấm dứt thật sự ko liên lạc nữa. Em đồng ý,cô ấy nhắn tin rất ngọt ngào,thắm thiết,nhưng nửa nạc nửa mỡ,lúc thì kêu "em còn yêu anh,nhưng mình cùng đường rồi",lúc thì nói "em cũng là con người,cũng biết ghen chứ,anh đừng nhắc đến bạn gái anh trước mặt em nữa","em yêu chồng em nhiều lắm lắm lắm","em suốt đời sẽ ko bao giờ quên anh"... Em biết,em biết mục đích chính của cô ấy khi làm thế với em là gì,là vì cô ấy dù hết yêu em nhưng vẫn ích kỷ ko muốn em yêu người khác,muốn em là của cô ấy,mãi mãi quỵ lụy và chỉ biết mỗi mình cô ấy mà thôi,chứ chẳng phải còn yêu đương gì em. Nhưng khổ nỗi nghe cô ấy thủ thỉ như thế em cũng thấy mủi lòng... Thật sự tình cảm của cô ấy dành cho em đã hết sạch rồi ư,nếu vậy sao lại ngọt ngào với em làm gì để cho em thêm đau khổ nữa? Em muốn dứt khoác sớm với cô ấy,vì em ko hề muốn vợ tương lai của em lại là 1 người lăng nhăng và tàn nhẫn như vậy. Nhưng em ko biết làm sao để thoát khỏi cô ấy nữa. Tình yêu 3 năm rồi đâu có thể dễ dàng nói quên là quên được,huống hồ em vẫn còn tình cảm,vẫn còn nhớ nhung cô ấy rất nhiều. Cứ mỗi lần cầm đt lên thì lại chỉ muốn nt,gọi điện cho cô ấy,nhiều khi chỉ muốn đập nát luôn cái điện thoại,bức bối thật nhiều nhưng chẳng biết phải làm sao,ko thể đổi sim hay ko xài đt nữa được vì em còn phải giữ liên lạc với rất nhiều người. Các anh các chị có cao kiến gì xin hãy giúp em với,làm sao để thật dứt khoác,ko được mủi lòng vì cô ta nữa. Và làm sao để vượt qua được giai đoạn khó khăn này? Thật sự em thấy mệt mỏi quá... :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nhưng để...
- Cô ấy yêu bạn, đó là điều chắc chắn.
- Bạn là người học hành nghiêm chỉnh, cô ấy...
Bác học y chắc cũng biết cái vụ này khi mà bị đá ấy thì người ta...
Mượn tạm lời
Chưa có cách h...