Nói thật là bây giờ em cảm thấy rất chán. Nguyên nhân thì một lời không thể nói hết được.


Chắc tại cũng đến tuổi này rồi (sang năm em 26 tính tuổi lấy chồng)mà không tìm thấy bình yên nơi ai nên mới thế này đúng không?


Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác thấy bình yên nơi ai kể từ cái ngày người ấy bỏ em đi xa mãi. Những người thích em đến rồi đi mà em không luyến tiếc..em chỉ thấy vui thì hàn huyên, nói chuyện chứ không thấy bình yên nơi họ.


Không biết đến khi nào người đàn ông mang lại bình yên, tin tưởng nơi em xuất hiện nhỉ? Chứ như thế này, ban ngày xáo động vs cuộc sống thì ko sao chứ ban đêm tĩnh mịch em thấy cô đơn lắm. Cứ thế này em sợ tim mình chai sạn mất. Ko có cảm giác bình yên chắc chắn ko phải người em yêu.


Topic này em ko có ý định than thở đâu. Chỉ muốn hỏi những lúc như em thế này mọi người thường hay làm gì???


Người đàn ông mà em hâm mộ vì manly quá(em ko yêu nhé) khuyên em cặp bồ cho bớt cô đơn, giống anh ý cũng có người tình trong bóng tối mà Không puplic. Nhưng em chịu. Sống thế em không làm được. Nếu mà như thế chắc tim em chai luôn mất =.=