chào m.n . thật sự giờ t đang rất buồn và không biết làm như thế nào cả, chỉ mong nhận được 1 lời chia sẻ để có thể vượt qua được mọi chuyện. t là sinh viên năm 2 , a người yêu bằng tuổi t với a yêu từ hồi lớp 10 rồi ct hồi 12 và đc 1 năm sau thỳ quay lại. giờ quay lại đc hơn năm rồi..2 người học xa nhau nên cuối tuần nào t cũng cố gắng lên thăm a ấy . tuần nào cũng vây. chỉ có mấy dạo gần đây khi lên thăm cả 2 hay cãi vã cả t và a ấy đều rất mệt mỏi. thế rồi cuối tuần vừa rồi cũng vậy. và kể từ tuần đấy mình xuống trường thỳ a ấy nói chuyện với mình ko còn như trước nữa. ngày thứ 1 a ấy bảo như kiểu muốn yêu theo 1 cách khác mình cũng đồng ý. rồi tự nhiên hôm sau a nói muốn ct. t tìm hỏi mọi lý do a ý chỉ bảo muốn t hạnh phúc, cố gắng học đi. bảo k còn yêu t nữa. thật sự a ý hết yêu nhah thế ko m.n . Trước đây a là 1 người rất tốt rất quan tâm t. t thật sự ko muốn mất a ấy . t phải làm sao đây ???