Chào các mẹ, các chị, chuyện sau đây e kể có hơi rắc rối 1 chút, mong mọi ng` đọc và hiểu cho e


E wen a đã 4 năm rồi, cả 2 cũng xác định là sẽ cưới, đã gặp mặt 2 gia đình hết, a thì là ng` sống thoải mái, a nói a iu ai thì chỉ iu 1 ng`, e thì sống hơi khép kín, e dễ giận nhưng cũng dễ wên. 4 năm wa, e lun 1 lòng tin a ấy sẽ ko lăng nhăng, kua gái bậy bạ... Cho đến vài ngày trc, e thấy a chat với 1 cô gái (theo a nói thì ng` đó là e kết nghĩa) 1 câu " a iu e rồi đó :X " , với mọi ng` khi xem đc câu đó cảm giác sẽ như thế nào?? Rồi sau đó, a cho đưa nik e cho cô gái ấy nói chuyện, e cũng hiểu đc đôi phần và làm lành lại, nhưng trái tim e ko thể vô cảm đc, a ngồi kế e, a nói chuyện với cô gái đó, e đau lắm nhưng cũng fải ráng gượng cười, cho đến hôm nay, a nói a đang bị nhiễu sóng, a đã có tình cảm với cô gái đó, sau đó a lại nói a cần xác định tình cảm của a đối với e còn như trc ko, a muốn dừng lại để suy nghĩ, a còn nói tại sao e ko làm cho a iu e lại đi... e rối wá, trc giờ e iu a thật lòng, dù có ai khác xuất hiện thì e cũng nghĩ đến a thôi, e suy sụp lắm rồi...


E muốn nhờ mọi ng` giúp e, e có nên chờ a ko hay là từ bỏ... chờ a thì làm sao để a iu e lại...