Băn khoăn lắm em mới vào đây hỏi ý kiến các Mẹ. Chồng em làm kinh doanh nên cũng hay về muộn, chuyện đó em quen rồi nên cũng không hay để ý. Nhưng tháng này em có hai lần mượn điện thoại của chồng gọi cho bạn thì đều để ý thấy mấy tin nhắn của một em nào đó rất tình cảm như chúc anh ngủ ngon, chúc anh vui vẻ và luôn tươi trẻ khoẻ..........Thêm nữa là em phát hiện trên người có rất nhiều vết bầm nhỏ, bằng đầu ngón tay thôi và thường xuyên đi làm về muộn, thậm chí có hôm qua đêm. Em cũng chẳng hỏi vì sợ mình không có gì là chứng thì nói lại thành to chuyện. Nhưng thực sự em muốn biết cho rõ lắm, phiền là điều kiện em cũng không cho phép đi theo xem cụ thể thế nào(em đang có bầu) và cũng chẳng thể thuê thám tử được vì em thấy nói là đắt đỏ lắm ạ.
Đã có lúc em nói bóng gió nhưng không thấy anh nói gì hoặc còn mắng lại em là vớ vẩn. Nhưng đúng là khống biết thì không thể nói được gì ạ. Thế nên mong các chị có những lời khuyên xem em nên làm thế nào ạ?
em thì chưa có gia đình......tháng 10 này cưới nhưng hôm nay đọc điện thoại BF thấy tin nhắn lạ...shock wa..Nhỏ bạn chỉ giáo bảo gọi điện thoại cho nhỏ...
Hixx, nghe các chị nói em thấy....đàn ông...dã man thật! :Crying: :Sad: :Smiling: Chắc là em phải chấm dứt cái kiểu mơ mơ mộng mộng! Sau này.....mà có chị em...
Ngày trước em nghĩ..........chỉ cần ............ngoại tình cái là chia tay, là ly hôn. Nhưng.........pama em tâm sự, có con cái vào rồi nó khó! Còn vì con cái nữa.............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Chồng e đi làm xa,lâu lâu mới về mới vợ vậy mà chỉ nằm ôm máy tính còn vợ...
:Sad:
:Smiling:
Chắc là em phải chấm dứt cái kiểu mơ mơ mộng mộng! Sau này.....mà có chị em...
Còn vì con cái nữa.............
Đọc tâm sự của các chị mà em...
Kể ra thì cũng thật là thiệt thòi thấy mẹ nào cũng lo cho gia đình, chồng con. Lại phải luôn...