Ở đời có nhiều loại đàn bà thật ghê gớm. Những kẻ thứ 3 trơ trẽn không lời nào tả hết được. Cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, hay mấy câu chuyện nhảm nhí, hoặc nếu có, chỉ là những bài viết được chia sẻ trên các trang mạng xã hội...chứ chẳng người phụ nữ nào có thể ngờ rằng 1 ngày nó lại xảy đến với chính cuộc đời mình.


Chuyện các chị, các mẹ, bị người thứ 3 là gái trẻ chân dài cặp với chồng đã không còn xa lạ gì, thế nhưng gái già, gái đã có chồng, còn đi lẳng lơ, dụ dỗ, ngoại t
ình với trai trẻ khi thừa biết người ta đã có người yêu rồi thì lại rất hiếm được chia sẻ. Và đó cũng là câu chuyện dở khóc, dở cười sẽ được hé lộ ở đây.


Cái đáng nói, là khi giúp đỡ người khác, họ trả ơn lại bằng cách đâm sau lưng mình, dụ dỗ người yêu mình và rồi nhắn tin, gọi điện chọc phá, trêu tức mình, gởi tin nhắn mùi mẫn của bọn họ qua cho mình.... thử hỏi lương tâm và tự trọng của kẻ ấy đã ở đâu rồi??? Đêm nào cũng thức tới tận 2, 3h sáng để nhắn tin, nhá máy phá đám người khác. Liệu có bình thường về tâm thần không?


Trong khi chồng con ở nhà thì không lo chăm sóc, lại đi dành thời gian để làm những việc vô đạo đức đó. Gieo cho người khác lo lắng bất an thì liệu mình có được vui vẻ hạnh phúc mà sống không???


Đường đường làm cái nghề thiêng liêng ấy, "gõ đầu trẻ", là cô giáo dạy những em thơ trong sáng chưa biết gì, mà lại có nhân cách như vậy, thử hỏi các vị phụ huynh có con em là học trò của một người đàn bà lăng loàng như vậy, có yên tâm giao con em mình cho kẻ ấy dạy dỗ hay không?


Từ cách hành xử đã thấy ghê sợ rồi, gian manh, xảo quyệt, dở đủ trò để chia cắt, phá vỡ hạnh phúc của người khác, đâm ngã trước, thọt ngã sau để người khác nghi ngờ lẫn nhau, rồi mâu thuẩn, cãi nhau, để mong có cơ hội ngọt nhạt với đứa phi công trẻ ấy... Đã vậy, có những câu nói "rùng rợn", không thể ngờ, ra từ miệng của cái cô giáo đó, khiến người ta phải thấy "rùng mình". Khốn thay cho em nhỏ nào được dạy dỗ, chăm sóc bởi tay người đàn bà dơ nhớp ấy...Những trang giấy trắng sẽ được tô vẽ điều gì bởi cái nhân cách rẻ mạt đó đây???


Đã thế còn dám mạnh miệng tuyên bố:"Đây không sợ chồng rồi thì cũng chẳng sợ ai cả". Thật không thể tin được!


Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó....


Đã như vậy rồi mà vẫn không chịu buông tha cho người khác. Vẫn nhắn tin, vẫn trêu chọc, vẫn xỉa xói...đủ các trò. Khuya rồi mà cũng không tha. Vẫn nhá máy, vẫn phá... Không muốn nhàn rỗi thì cũng nên để cho người khác sống yên bình chứ, có ai muốn thế này đâu??? Bản thân như vậy nhưng dường như không 1 chút hổ thẹn, chồng có, con cũng có, thế mà vẫn lén lút yêu đương rồi chu cấp cho 1 gã phi công trẻ... Ấy thế mà còn mạnh mồm: "Trai chưa vợ chứ có phải đây đi giựt chồng của ai đâu mà phải sợ." Trơ trẽn tới mức không thể tưởng tượng được... Không biết bao giờ mới chịu buông tha cho người khác đây. Đúng thật bệnh hoạn...


Các chị, các mẹ ạ, xã hội bây giờ loạn cả rồi. Có nhiều hạng đàn bà đáng ghê sợ như vậy đấy. Nên nếu ai có chồng, có người yêu, thì cũng nên đề phòng. Đôi khi bản thân người đàn ông ấy không xấu, không có ý định phản bội, nhưng gặp phải những kẻ thèm muốn trai trẻ, dùng mọi cách thức, mọi thủ đoạn để có cho bằng được anh ta thì sớm muộn gì anh ta cũng sa ngã. Chẳng con mèo nào dại mà bỏ qua miếng mồi thơm ngon béo bở đang dâng ngay trước mõm mình cả. Của cho không, còn được tặng khuyến mãi thêm bao nhiêu là thứ, dại gì không xài, không xài thật phí... Đấy, thế đấy, ra cái cớ sự hôm nay cũng do 1 tay kẻ thứ 3 bệnh hoạn ấy. Đeo bám, đâm thọc, tan tính đủ mọi đường... Để rồi nhận được gì? Có đang hạnh phúc với những gì mình có không???