Yêu nhau dù đã hơn 5 năm, những hiện tại chúng tôi đang đối diện với một quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Chia tay hay tiếp tục?
Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, tuy nhiên giờ đây, em chuẩn bị vào Đồng Nai chạy tiền xin việc. Em chạy làm giáo viên hóa để mong sao có sự ổn định sớm. Dừng lại hay tiếp tục đây? Biết bao nhiêu suy nghĩ chi phối mọi hành động trong ngày của tôi khiến tôi không thể nào tập chung được.
Chia tay ư? Một tình yêu hơn năm năm gắn bó, quả thực với tôi hay bất cứ một ai khác cũng cảm thấy nhói đau. Tôi chỉ là một nhân viên SEO bình thường, mức lương chưa đủ sống thì làm gì có tiếng nói với gia đình của họ? Nhưng chia tay có thể sẽ biến tôi thành kẻ vô cảm, ngày chỉ ăn, làm, ăn làm chỉ muốn quên đi tất cả, rồi lại là những bài hát buồn mỗi ngày, đi theo vết xe đổ của biết bao nhiều người khác... Hay lại đón nhận tấm thiệp mời của em vào dịp nào đó.. Tôi không dám nghĩ tới.
Tiếp tục ư? Tiếp tục bằng cách nào? Tin nhau? Khi quanh em biết bao nhiêu cám giỗ, em có đủ mạnh mẽ để vượt qua những phút yếu lòng? Hay lại là một lý do vì anh ở xa nên em cần người gần mình hơn để chăm sóc. Nhất là em lại trái ngành của tôi, đi xa em lấy đồng nghiệp nam làm điểm tựa.. mọi suy nghĩ có thể chuyển hướng. Vậy tôi phải làm gì để tiếp tục đây?
Chia tay hay tiếp tục, tiếp tục hay là chia tay. Tôi thật sự đau đầu quá, hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.