Bình thường em là đứa mau mồm mau miệng, ra vẻ cu teo nhí nhảnh lắm cơ, lắm lúc còn bị bảo nói quá nhiều, tranh hết cả phần người khác :(


Xong rồi cũng không phải đứa hay e thẹn, dịu dàng gì, cũng hồn nhiên như con điên :( cũng hẹn hò với dăm ba người rồi, ai cũng khen em nói nhiều [ chả biết khen hay chê =)) ]


Thế mà đến cái lượt này, anh này em quen gần năm rồi, bạn của ny con bạn em, tính ra đây là lần thứ 4 đi chơi :| mà khổ cái lần nào đi chơi mồm em cũng câm như hến chứ :(


Lần đầu thì bảo ngại đã đành :(


Lần thứ hai thì tự nhiên hơn một tý.


Lần thứ 3 đi xem film xong đi ăn em nói chắc k đc 10 câu.


Đến hnay thì quá nhạt luôn, sau bao lâu chat chit vui vẻ, anh em nói chn tự nhiên lắm, chém như đúng rồi, đến hnay hẹn đi ăn cả uống nước, cả buổi em lại ko nói đc 5 câu, anh í hỏi j trả lời nấy, mà trả lời kiểu vâng, vâng ạ, thế ạ :(


Em k hề làm trò, nhưng em cảm thấy như em đang như thế í, lúc chat chit trên mạng thì vui vẻ, mau mồm mau miệng, đối đáp như đúng rồi, lúc gặp nhau thì anh í nói j em lại cứ ngồi cười thôi =(((


Không hiểu sao em lại thế, anh í trêu là em khinh ng, cứ ngồi im thin thít xog thỉnh thoảng lại cười khẩy 1 phát, hay là hnao anh em hẹn nhau đi chơi em cứ onl bật nick, anh em ngồi trc mặt xog chat cả nhau có khi nói chn lại đc nhiều hơn :(


Em thấy xấu hổ vô cùng í, cứ ngại ngại kiểu j mà cứng hết cả họng vào, chẳng biết nói j, như người câm í, căng thẳng không thể chịu được. Em chỉ sợ anh í nghĩ em làm trò thôi :( ra vẻ dịu dàng , e thẹn ít nói í :( xong cứ luống cuống như con điên, rút ví đến 2 lần mà k trả tiền đc lần nào :(((( như kiểu làm trò con bò í :(((


Chắc ko có lần thứ 5 hẹn hò rồi :| hnay buổi hẹn như cực hình vì không khí cứ trầm xuống do em gây ra, dù mng cũng cố gắng nói cười gợi chuyện :( Mà lạ là với mỗi anh này mới bị thế thôi chứ bn người em đều bô lô ba la hưởng ứng đc hết mà :(


Con zai mà đi chơi với con gái , lần nào đi em gái cũng như người câm, cả hai ta đều im lìm, chắc là thấy nhạt lắm đúng k ạ, chưa bg thấy mình vô duyên như hnay.