Chào cả nhà.


Em giờ đang học năm cuối Xây dựng, em quen bạn gái cũng đươc 2 năm rùi, lúc đầu thấy tình yêu toàn màu hồng lãng mạng lắm. Dạo gần đây vì việc học em không quan tâm nhiều tới cô ấy, mà cũng lạ ny em lại hay giận dỗi chứ, gặp nhau mà kiếm chuyện với em hoài. Có lần 2 đứa đi chơi tối, ny nghe điện thoại hỏi em có được nghe không ???, em đứng bên cạnh thì thoải mái thôi, ấy vậy mà lại có thằng cha nào đang gọi cho cô ấy giọng tán tỉnh ngọt sớt chứ, nhưng ny em vẫn hồn nhiên nghe bắt chuyện một lúc lâu. Em giục cô ý nhưng cô ấy bảo tế nhị không muốn cúp máy trước... bực mình rồi, em đi ra xa làm điếu thuốc. Sau đó cô ấy nũng nịu nói lý do người quen phải bắt chuyện lâu, em giận thì cô ấy bảo không tin tưởng cô ấy nên chia tay.


Lần 2 thì trở em đi vi vu dạo phố, cô ấy lấy điện thoại của em ra gọi cho bạn thế nào lại mở tin nhắn ra đọc chứ. Hơ 2/3 số tin nhắn là nhắn với cô ấy nhưng có mấy tin nhắn với bạn gái mới quen ( em chưa biết mặt bạn gái ấy, vì bà chị giới thiệu ) thế là cô ấy giận em , chả nói năng gì nữa bắt chở về.


Em không chủ động làm hòa 3 tuần rồi không nói chuyện với cô ấy, chả biết ny em đang nghĩ gì nữa, tý là giận dỗi. Mong mọi người cho em cách cư sử cho đúng.


Hì , tính em cũng hơi bụi bụi suy nghĩ ngông ngông lắm.