E và bạn gái e mới chấm dứt xong vì 1 lý do quái đản , do em quá tốt nên mới chia tay . Hiện nay e đang rất buồn , nên vào đây tậm sự cùng các mẹ , để kiếm dc 1 nơi trút bầu tâm sự này ra .


E và bạn gái e lúc xưa quen nhau trong 1 dịp tình cờ gặp nhau trên 1 diễn đàn kết bạn làm quen twoo , lúc ấy e đang là sv nằm 2 , còn cô ấy chỉ vừa mới bắt đầu chuẩn bị thi đại học , lúc đó có thể e để ý đến cô ấy là do cô ấy đeo 1 cặp kính khá dễ thương và có chung sở thích chung ngành học là Thiết Kế Nội Thất . Chúng e lúc đó nói chuyện rất là vui vẻ và hợp tính với nhau , khi kết thúc còn trao cho nhau những dòng yahoo để có gì tiện liên lạc


Sau đó chúng tôi lên yahoo 8 thường xuyên hơn , trao cho nhau số dt để tâm sự hàng đêm , và cuối cùng bất ngờ nhất là e chưa kịp ngỏ lời kêu cô ấy làm bạn gái tôi nha , thì cô ấy đã chủ động đòi làm bạn gái của tôi rùi . Lúc đó tôi vui lắm , vì cuối cùng cũng kiếm dc 1 người phù hợp với mình rùi . Khi quen nhau rùi tôi mới biết nhà cô ấy ở tận Q12 , còn nhà tôi thì ngay Q1 , nhưng khoảng cách địa lý ko làm chúng tôi chùn bước , lúc tôi lên thăm nhà cô ấy lần đầu tiên , tôi đã mua thêm 1 cái bánh kem thật đẹp . thật ngon để làm quà mừng 2 đứa lần đầu tiên gặp mặt , nhưng khi gặp cô ấy rùi , tôi mới biết thêm 1 điều nữa rằng cô ấy và tôi ko cùng chung 1 tín ngưỡng ( đây 9 là cái rắc rối sau này ) , Vì vậy vừa đến nhà cô ấy là mẹ cô ấy đã thẳng thừng hỏi tôi rằng , sau này con và Linh ( đó là tên cô ấy ) đến dc với nhau thì con có đồng ý bỏ đạo của con mà theo đạo gia đình cô ko . Lúc đó tôi suy nghỹ 1 lúc nhưng cũng đưa ra 1 quyết định là con đồng ý ( h nghỹ lại có thể quyết định ấy của tôi đã quá dể dàng nhỉ )


Thế là qua ngày hôm đó , tôi và cô ấy 9 thức gặp gỡ nhau thường xuyên hơn , tôi cũng xuống nhà cô ấy chơi thường xuyên hơn . Và gọi 1 ngày cô ấy nhận dc tin báo cô ấy rớt Đại Học , tôi vừa biết dc tin thì cũng lật đật hối ha hối hả chạy xuống nhà để động viên cô ấy , và tư vấn cho cô ấy nộp đon vào những trường khác . Và cuối cùng cô ấy cũng lựa dc 1 trường vừa ý là trường Hutech . Thế là cô ấy bước vào năm học đầu tiên với sư đưa rước chăm sóc của tôi ( vì cô ấy chạy xe ko rành với lại cũng ko biết đường nhiều lắm ) . Thế là sáng tôi đi học phần tôi trưa thì chạy ghé qua trường mua cơm và nước cho cô ấy ăn trưa , rùi tôi lại chạy về trường tôi học tiếp , chiều tối lại chạy qua rước cô ấy về . Đưa cô ấy về đến nhà xong lúc đó tôi ở chơi thêm 1 xíu và lúc nào về đến nhà mình thì cũng đã 9 - 10h tối rồi , lúc đó chạy cả ngày ngoài đường mệt mỏi , nên vừa về là tôi nẳm ngủ ngay , để mai có sức mà chăm lo cho cô ấy tiếp ( lúc đó có thể nói tôi đã bỏ qua lun tất cả những cuộc gọi của bạn bè mình , những cuộc vui chơi cùng những chiến hữu tốt )


Vì tôi biết nhà cô ấy cũng ko dc khá giả gì , nên ngoài tiền học phí của cô ấy là do mẹ cô ấy đóng ra , còn lại tất cả chi phí ăn ún hàng ngày , tiền mua dụng cụ học tập cũng đều tôi 1 mình lo cho cô ấy , vì tôi mún từ lúc sớm như vậy đã có thể chứng tỏ mình đã có thể chăm sóc dc cho cô ấy rồi . Thế là năm đầu tiên trôi qua tưởng chừng êm đẹp như thế đấy , Nhưng đùng 1 cái tôi vô tình cầm điện thoại của cô ấy lên và nhận dc 1 tin nhắn đến ngay lúc đó là " E đang làm gì đó , ck nhớ zk ghê lun " đọc xong tôi choang váng hết mặt mày , nên tôi đưa cho cô ấy xem và cô ấy đã nói đó là tin nhắn vui của 1 người anh trai mà thui , lúc đó nhìn vẻ mặt của cô ấy vẫn cười tươi và vui vẻ , nên tôi nghỹ có thể là đúng như cô ấy nói , đó chỉ là tn vui đùa của anh trai họ hàng của cô ấy mà thôi . Tôi cũng cho qua đi chuyện ấy , nhưng khoảng 1 tháng sau tôi vô tình gặp dc 1 người con gái trên face và cô ấy pm nói riêng với tôi về chuyện bạn gái tôi đang hẹn hò với bạn trai cô ấy , còn đưa ra những tin nhắn face làm bằng chứng của 2 người nói chuyện với nhau , lúc đó tôi tức đến như đất trời sụp đổ , vì tôi ghét nhất là hành động bắt cá 2 tay , ko chung thủy với tình yêu . Thế là bữa đó đến trường rước cô ấy tôi đã chở cô ấy ra 1 chỗ và bắt đầu nói hết những bằng chứng ra cho cô ấy xem , và cô ấy đã thừa nhận tất cả , lúc đó tôi thấy mình giống như 1 thằng ngok , bị 1 đứa con gái lừa gạt lâu vậy mà còn ko biết , còn tin tưởng cô ấy như vậy . Thế là tôi đã nói rằng mún chấm dứt với cô ấy , nhưng lúc đó cô ấy khóc lóc , năn nĩ , thề thốt làm tôi mềm lòng và phải suy nghỹ lại rằng nên cho cô ấy 1 cơ hội , thế là tôi và cô ấy lại tiếp tục đến với nhau thêm 1 lần nữa ( có thể đó là sai lầm lớn nhất của tôi trong cuộc đời này )


Thế là chúng tôi lại quen nhau tiếp tục , nhưng có 1 lần chúng tôi cải nhau quá dữ dội , thế là lúc đó tôi với cô ấy chia tay nhau 1 time , và qua lần chia tay đó tôi mới biết dc rằng thật sự là mẹ cô ấy chưa bao h thích tôi cả , mẹ cô ấy lúc nào cũng co 1 suy nghỹ trong đầu rằng , mày quen thằng khác đạo như vậy ko tốt đâu , hay mày chia tay nó đi , vậy mà lúc đầu tôi chở cô ấy về nhà , mẹ cô ấy vẫn có thể cười và nói chuyện vui vẻ dc với tôi nữa chứ . Thế là chúng tôi chia tay nhau khoang 1 tháng thì lại tiếp tục quen lại với nhau , nhưng ko cho mẹ cô ấy biết ( vì mẹ cô ấy lúc chúng tôi quen lại đã cấm càn và làm mọi cách để 2 đứa tôi ko đến lại với nhau ) . Nhưng vì yêu cô ấy quá , nên tôi đã mặc kệ lun cả mẹ cô ấy ( lúc đó tôi học cũng năm 4 rùi , nên ngoài làm đồ án tốt nghiệp thì cũng dư dả time lắm ) nên sáng tôi chạy lên chở cô ấy đi học , rùi đợi cô ấy học xong thì rước cô ấy về . Nhưng chỉ dám chở cố ấy về đến đầu đường chứ ko chở thẳng vào nhà như trước nữa . Nhưng mẹ cô ấy thì miệng thì nói cấm cản , nhưng những lúc cần mua gì thì vẫn alo tôi chạy đi mua cho mẹ cô ấy cái này , mua dùm cái kia . Những lần đó ko bao h tọi đòi lại tiền mua những món đó và mẹ cô ấy cụng ko có ý định trả cho tôi ( hinh như tôi đang bị lợi dụng thì phải ) . Nhưng vì yêu cô ấy đến nay quá sâu đậm rùi , nên tôi vì cô ấy nên cũng mặc kệ mấy vụ đó . Và quen nhau đến năm thứ 3 thì tôi nhận dc tin tháng 9 năm 2016 tôi sẽ qua bên Mỹ định cư lun ( lúc đó tôi cũng đã tốt nghiệp Đại Học lun rồi ) . Lúc tôi báo tin cho cô ấy , thì cô ấy vui lắm , cô ấy đã muốn dc qua bên kia sống lâu rồi mà ko có dịp nào dc có thể đi . Thế là chúng tôi sống vui vẻ qua năm thứ 3 .


Nhưng đến đầu năm thứ 4 này thì mọi chuyện thay đối quá sức làm tôi bất ngờ . qua 3 tháng của đầu năm , tự nhiên cô ấy đùng đùng đòi chia tay với tôi , dẫu tôi chẳng có lõi lầm gì , cũng ko có làm bất cứ việc gì chọc giận cô ấy , toi ko muốn mất cô ấy , nên tôi vẫn níu kéo cô ấy , vẫn năn nĩ cô ấy , nhưng khi tôi điều tra ra dc lí do thì mình mới thấy mình ngu như thế nào từ lúc bắt đầu cho đến nay . Cô ấy đã yêu 1 người khác , 1 người gần nhà cô ấy , cùng chung 1 tín ngưỡng thiên chúa với cô ấy , và họ đã quen nhau dc 2 năm rồi . Lúc tôi biết dc thì thấy trong lòng mình nhói đau , cảm giác như tan vỡ tất cả , mình bị cô ấy lừa dối trong vòng 2 năm qua mà ko hề hay biết gì , nếu như cô ấy ko đòi chia tay thì tôi vẫn còn là người bị lừa dối . Thế là tôi và cô ấy chấm dứt thật sự lần này . Dẫu biết cô ấy và gia đình cô ấy lừa dối tôi lâu như vậy mà tôi vẫn ko biết gì thì thấy đau lòng nhiêu lắm . Đến bây h chia tay cũng dc 1 tuần rùi , nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko thể quên dc cô ấy , vẫn ko thể xóa hình bóng đó ra khỏi trai tím mình , nếu tôi bận làm việc thì ko sao , nhưng chỉ cần có time rãnh là tôi lại nhớ cô ấy , mún gọi dt cho cô ấy nhưng đổi lại chỉ là những lần ko bắt máy , cô ấy mún tránh mặt tôi . Mấy mẹ hãy cho e biết h đây e phải làm sao để có thể dứt bỏ hình bóng cô ấy ra khỏi tâm trí đây . vì chuyện này xảy ra nên e cũng đã quyết định ko đi qua Mỹ sống nữa vì thấy ko co ý nghĩa nữa rồi . Hiện h lòng còn buồn lắm :(