Anh ấy hơn em 3 tuổi, là một doanh nhân có thể nói công việc đối với anh ấy rất quan trọng, trước khi em gặp a a đã có bạn gái 7 năm và đã đính hôn nhưng chị ấy đang đi du học sau 3 năm sẽ về. em tình cờ gặp anh ấy, nhưng lúc đầu ko hề có tình cảm chỉ nói chuyện bình thường và e biết a ấy đã có bạn gái, sau một thời gian a ấy nói yêu em, em thật sự ko thể chấp nhận và e nói chúng ta chỉ là bạn, rồi e quen người khác, nhưng a ấy cứ níu kéo và chạy theo suốt 5 tháng, a làm mọi thứ bỏ hết công việc, a nói giờ a yêu e nhiều hơn bạn gái, thật sự e cũng có tình cảm với anh nhưng biết là ko thể. rồi cuối cùng e vẫn đến với anh ấy, a rất tình cảm, quan tâm e mọi thứ. nếu ko có bạn gái của anh thì có thể e với a sẽ rất vui vẻ. vì e luôn nghĩ đến việc a đã có bạn gái. nên e ko biết nên yêu anh tiếp hay là chia tay. a từng nói a với bạn gái giờ ko có tình yêu chỉ là tình bạn, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc vì vấn đề học tập và a nói ko muốn để chị ấy buồn, shok nếu biết a có bạn gái khác nên e với a chỉ quen trong im lặng ko ai biết. mọi người cho e xin ý kiến với......:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1