Em và nyc là mối tình đầu của nhau, yêu nhau hồi sv năm 3. Hai đứa bằng tuổi nên khi yêu rất vui, nhiều trò trẻ con, nói chung là hợp nhau lắm. Yêu đc 3 năm thì chia tay vì 1 vài lý do, như quê xa này (2 nhà cách nhau khoảng 200km lận), k cùng chung 1 hướng đi :). Vì mình học xong về quê xin vào nhà nước làm, còn hắn ở lại HN xin đc 1 cv tốt, lương cao. Nói chung là mình yêu hắn nhiều hơn, từ khi ctay ( được khoảng 1 năm rưỡi rồi) mình k thể quên đc hắn, ngày nào cũng nhớ mí khổ. Mình cũng đã thử quen người khác nhưng cứ đem ra so sánh với nyc, rồi cứ có cảm giác ng ta k thật lòng... đi uống nc với nhau vài lần thấy k thích đc mình lại tìm cách tránh xa họ =))) Nguyên do chính thì là vì chưa hết yêu ny cũ. Ngày nào cũng lên Fb thăm hắn =)) Khổ quá. Các ace có cách nào giúp e với ạ, chứ e k muốn mình cứ thế này đâu, khổ lắm. Dạo này còn bị bố mẹ giục lấy chồng chứ:))) Chán lắm ý.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Được mọi người nhắn nhủ...
Bọn mình đi với nhóm bạn chung, vẫn coi nhau như bạn bè bt, không có biểu hiện...
Cảm ơn b nhiều nha