Trước khi bắt đầu em xin gọi em là Gà(gà thật vì superchicken mà) còn em kia là Cáo.
Nhà Gà mua đất nhà Cáo này, sang nhà Cáo hai lần bên Gia lâm chơi thì gặp Cáo ấy. Lần đầu tiên gặp Cáo thấy hơi xấu và thấy Cáo đang rửa rau, rồi hỏi han Cáo mời vào nhà. Sau đó làm việc với gd của Cáo trong khi đó Cáo nấu cơm vẫn pha nước mời khách , rồi sau đó làm việc tiếp nấu cơm và bán hàng(nhà Cáo bán tạp hóa và buôn sim thẻ). Ông ngoại của Cáo đến chơi sau đó ông về thì Cáo chạy theo giúi ít hoa quả và bánh kẹo cho em con chú con dì-cái này Gà đánh giá là người chu đáo. Sau đó Cáo ấy cần mẫn làm việc chả nói câu nào. Lần thứ hai sang Cáo giao tiền mua đất, mẹ Cáo gọi Cáo xuống trông hàng để nhà Gà giao tiền đất cho bố mẹ Cáo. Gà đèo mẹ Cáo ra ngân hàng để chuyển tiền, lúc đi đường hai người có nói chuyện linh tinh sau đó Gà có nói là trông cáo có vẻ hơi mệt(thực ra là trông cau có) thế là mẹ Cáo ngồi sau bảo chắc vừa đi làm về với lại nhiều việc nên mệt. Mẹ Cáo có nói mấy chuyện về Cáo là đã từng người yêu nhưng gd đình chê là thôi, rồi chuyện đi làm....Ra đến ngân hàng do thứ 7 nghỉ không làm việc nên lại quay về.
Quay về đến nhà , thì Cáo vẫn bán hàng ở ngoài không vào xem bố mẹ Cáo đếm tiền . Đếm tiền xong em có ngồi nói chuyện với mẹ Cáo, chuyện mẹ Cáo xử lý vụ cho thuê nhà rồi tự nhiên bảo là nhà Gà mua được miếng đất là được lộc đấy , Gà có cảm ơn nhà Cáo đã bán đất cho rồi tự nhiên mẹ Cáo bảo còn lộc phía ngoài kia nữa đấy thấy thế nào, Gà sau khi nghe xong hơi bối rối và 5 giây sau mới hiểu lúc đấy chỉ nói là cái "Lộc đấy phải chờ cái phúc của nhà cháu nữa". Tiếp tục hỏi tiếp Gà có người yêu chưa , Gà vui vẻ bảo chưa có ai và thích người như nào, Gà rất thành thật bảo là cháu thích người đảm đang hiền lành. Sau đó hỏi là Gà sinh năm bao nhiêu thì mình bảo là năm 83. Ngồi một lúc thì đi về.
Trước đây nhà mình có qua lại nhà em này thì ông anh của Gà đã nói chuyện nhiều với bố của Cáo và Cáo định làm việc chỗ ông anh của Gà và gd của gà định nhắm em này cho ông anh của Gà cơ nhưng trả biết thế nào ko được.
Tối hôm nay vừa vừa lại sang nhà Cáo để đưa thêm tiền bị thiếu hôm trước giao thì gặp bà mẹ của Cáo rất niềm nở vào mời nước. Nhưng em lại bảo thôi thế là xin phép về. Em cũng có chút ấn tượng với bà mẹ của Cáo , thấy người này tính thoáng , dễ. Cửa hàng buôn sim do mẹ Cáo làm là chính rất là lãi và thấy lúc nói chuyện bà ấy tung hứng rất hay.
Đấy là như thế đấy , Cáo thì có vẻ ít nói là hiền. Thế các bác có cách nào để gần Cáo để tìm hiểu và trao đổi ko các bác ơi.Em thấy Cáo đảm đang lại hiền, làm việc chả nói câu nào cứ thế là cặm cụi làm.
@kokubu_karin:Cảm ơn bác khen yêu yêu em vốn vẫn yêu vậy mà:Clown::Clown::Clown: Chẳng qua em biết sinh nhất Cáo 2-9 là do ông anh trai nói cho biết vì trong...
@kokubu_karin:Cảm ơn bác khen yêu yêu em vốn vẫn yêu vậy mà:Clown::Clown::Clown: Chẳng qua em biết sinh nhất Cáo 2-9 là do ông anh trai nói cho biết vì trong...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ý em là muốn tiếp cận nói chuyện sao cho thật tự nhiên để tìm hiểu thêm về em này cơ. Cáo...
Chẳng qua em biết sinh nhất Cáo 2-9 là do ông anh trai nói cho biết vì trong...