Dạo nàu lại bị loạn hooemon hay sao mà đâm ra chán tình yêu thế ko biết,chán chả muốn đi chơi,chán chả buồn nghe điện thoại,chán đến nỗi chàng dụ đi ăn bao nhiêu món ngon cũng ko quyến rũ đc mình.Mà chán mà chả hiểu vì sao lại chán trong khi ko oánh chửi nhau?????khó hiểu.Bệnh quá


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ừ công nhận, mình...
Chán xong chia tay.
Chia tay xong thấy hết chán.
Hết chán rồi thật bình yên.
Haizzzzzzzz. :Smiling::Nottalkin:
vì con gái ai cũng thế,vì bác yếu thì đừng có ra gió,vì nhiều chàng...phải nói rằng nhạt thật,ném xuống...
Em thì em ko nghĩ nó là kiểu thất thường đâu. :Smiling:
Nắng nhiều quá anh có thèm mưa ko?...
Mình đùa bạn thôi :Smiling:
Tại 2...
ai bảo bác ko đi chữa lại còn ko...
1 thôi nhưng cũng đủ tởn rồi tới giờ rô...