Chào các chị, em mới tham gia diễn đàn nhưng cảm thấy rất thích thú với bài viết của mọi người...
Dạo này công việc của em ( làm phòng đào tạo nhân sự cho một doanh nghiệp nước ngoài cũng khá lớn ở thành phố em sinh sống) đang khá nhàn rỗi. Công việc của em là đào tạo cho công nhân viên mới về nội quy, quy định, những đào tạo ban đầu của công ty và nếu tháng nào không phát sinh tuyển dụng thì nhàn luôn từ sáng tới chiều.
Thời sinh viên và hiện tại em vẫn cứ bán thêm hàng hóa online trên mang, tháng túc tắc 3tr thu nhập ngoài lương. Em mới lấy chồng, chưa có em bé nên cuộc sống chi tiêu cũng tạm là thoải mái khi lương em dao động 5,5-5,7tr/tháng.
Từ thời còn bé mẹ em đã dạy là con gái phải biết tự lập và không phụ thuộc vào đàn ông, phải có chính kiến và sự nghiệp thành đạt nên cá tính em rất mạnh mẽ, có những lúc e nghĩ không cần tới tài chính của chồng trong cuộc sống gia đình vì người năm tài chính là người có quyền quyết định. Chính vì tư tưởng đó nên người yêu trước ( em yêu 5 năm) em cũng không có yêu cầu nhiều về tài chính và năng lực, chỉ cần đứng ra bảo vệ em, che chở em hoặc làm em cười là em đã yêu rất chân thành rồi. Nhưng rồi cuối cùng thì em vẫn nhận ra mình cần một chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần. Chồng hiện tại của em bây giờ bằng tuổi em, nhưng cũng khá thông minh. tính tình điềm đạm, làm việc thì rất nghiêm túc chăm chỉ và có ý chí tiến thủ. Em tin tầm 5-7 năm nữa a ấy cũng sẽ có nhiều bước tiến mới. Giờ do công việc nhiều lúc nhàn quá ( dù em vẫn kinh doanh buôn bán lẻ tẻ bên ngoài) nên em đôi lúc lo sợ, suy nghĩ liệu mình nhàn quá như thế này người ta có cảm thấy không cần mình rồi chấm dứt hợp đồng không? Rồi công việc của em không có chuyên môn nhiều liệu em có cần phải đi học thêm , phấn đấu thêm lên để rủi có bị kết thúc hợp đồng thì tìm được vị trí khác không ? Rồi có cần phải bươn chải vất vả hơn nữa kiếm thêm tiền đề phòng lúc rủi ro, ốm đau , thất nghiệp không ?
Nghĩ là như vậy nhưng em cũng có chút an tâm khi chồng em vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc . Anh ấy làm phòng quản lý nhà máy nên kiến thức chuyên môn nghiệp vụ là có, nếu có kinh nghiệm thì sang công ty khác cũng dễ được trọng dụng hơn. Nhưng thực sự giờ em đang có tư tưởng phụ nữ không cần cố gắng phấn đấu quá nhiều ( em không nói tới việc ăn bám chồng) mà việc đó hãy để cho đàn ông. Nhiệm vụ của mình là chăm lo gia đình cho tốt.. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ ...Em cám ơn nhiều lắm ạ @};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chưa có chông nhưng mà thấy...
haizzz khó nghĩ quá đi