Tớ là thành viên cũng lâu lâu rồi. Các bài viết đa số là than thở nỗi lòng với mua mua bán bán, nên tới reg nick mới này coi như là f5 lại ^^.
Tớ mới trải qua một thời kì đau khổ và vật vã, lăn lộn qua 2 trăm mấy trang topic trong box tình yêu này chỉ để vượt qua nỗi buồn chia tay mối tình đầu tiên. Vượt qua những yêu thương, nhung nhớ, kỉ niệm, dằn vặt. Tớ đã có lúc ngộ ra, rồi lại rơi vào vũng lầy cũ, có lúc tỉnh táo, rồi lại khóc lóc triền miên. Kết quả là, tớ với người yêu tớ đã quay lại với nhau sau rất nhiều nỗ lực từ phía tớ.
Nhưng mà giờ đây, sau 1 tháng quay lại, tớ lại thấy trống rỗng và chênh vênh khủng khiếp. Trong một tháng này, tớ vẫn khóc thường xuyên. Tớ cứ hay so sánh với cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, đến những cử chỉ, những tình cảm anh từng dành cho mình, rồi rất hay tủi thân và khóc. Rồi tớ lại lắc lắc đầu, bỏ qua đi, cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa.
Trong 1 tháng này, có một và lần giận nhau, tớ đều là người làm lành trước. Lúc trước thì đều là anh. Bây giờ có gận nhau, anh chỉ im lặng bỏ về. Cũng không nồng nhiệt như trước nữa. Cũng không hay chủ động nhắn tin gọi điện nữa. Đôi lúc tớ nghĩ, níu kéo để làm gì, yêu đương thế này thì vui cái nỗi gì? Nhưng rồi cũng không bỏ được, và lại gạt tất cả qua một bên và tiếp tục cố gắng.
Tớ cũng đã đọc nhiều sách dạy tâm lý đàn ông. Và cũng biết trong quá trình yêu( hơn 1 năm) tớ đã sai rất nhiều lỗi sai cơ bản( yêu lần đầu mà). Bây giờ tớ đã biết trân trọng tình cảm hơn, biết nịnh người yêu, biết khen và thương yêu người yêu đúng cách, biết kiềm chế những cơn giận vô cớ do cái tính quá nhạy cảm của con gái gây ra. Nhưng sao tớ thấy mệt mỏi quá, mọi người ạ.Sao tớ cứ có cảm giác mơ hồ rằng anh ấy không còn yêu tớ nữa, và chỉ vì tớ quá níu kéo nên mới quay lại? Anh không chủ động nắm tay tớ nữa, không chủ động ôm tớ nữa, và khi đi ăn với nhau anh ấy lúc nào cũng chọn ngồi đối diện tớ chứ không ngồi bên cạnh như lúc xưa.
Tớ yêu người yêu tớ. Và muốn yêu anh ấy theo cách mà anh ấy muốn, muốn làm cho anh ấy được hạnh phúc. Nhưng thật sự tớ rất rối và không biết làm sao cho đúng.
Có ai yêu nhau cũng lâu lâu vào tư vấn cho tớ với nhé !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng là con gái tớ muốn nói với...
Tình đầu bao giờ cũng rất đẹp, nhưng thừng không đến được với nhau. Đó như là 1 cuốn sách để khi em đo...
Mối...