Ko biết zai có còn tình cảm với mình ko? các mẹ giúp em với :(
Em chào các anh chị và các bạn, em thì vào mục ty cua wtt đọc từ rất lâu rồi nhưng quả thực chưa bao giờ nghĩ là sẽ đến lúc phải nhờ tư vấn cho chuyện của mình huhu, do nick của e trên này nhiều người biết lém lên e mượn nick của đứa bạn để tâm sự cùng các anh chị và các bạn cho nó thoải mái, mong mọi người ptich giúp e tình huống này em xin cảm on.
Tình hình là thế này các bác ạ! e thì vốn tính khó iu từ bé đến h chưa bị rung động trc ai bao h. Chả là cách đây tầm 7tháng có một anh đến tán tỉnh cưa cẩm, lúc đó thực sự em cũng chả để ý j sất vì bác ý cũng chả có điểm nào làm mình chú ý cả. Thế nhưng sau nhiều lần gặp mặt (vì làm cùng cquan mà) e cũng thấy chú ý đôi chút vì vậy e quyết định cho mih thử một cơ hội xem thế nào. thế là e nhận lời đi chơi, đi ăn uống vs bác ý.
Sau một thời gian tự dưng thấy mình cũng có cảm tình và tình cảm bắt đầu nảy sinh . Nhưng ôi thôi số e nó trớ trêu thế nào ấy, khi e nhận ra điều đó thì cũng là lúc bác ý nản vì mất cả một thời jan dài để cưa cẩm e rồi . cách đây một tháng bác ý bảo em là "có lẽ anh và em có duyên nhưng ko có số vì thế anh nghĩ anh em mình nên dừng lại ở đây" e nghe xong mà não hết cả lòng.
Mặc dù vậy nhưng em vẫn chủ động nt và nc dt vs bác ý. Nhưng hôm vừa rồi e ntin hỏi thăm thì ko thấy reply lại tự dưng e đâm ra thấy lo lo. E mới chát chít thử hỏi xem, nội dung đoạn chát ntn các bác ạ:
em: a ah hình nhu anh dang có chuyện j ah?
11:46 ANH: e cam thay the ah?
hjc
em: vâng
11:47 ANH: the e muon nghe su that hay the nao?
em: e muon nghe sự thật
ANH: ngay bay h ah?
11:48 hom qua a say den tan bay h van con dung chua vung day
em: the a
tu dung thay nt ko tra loi dam ra thay lo lo
ANH: the e co muon bit ly do ko?
11:49 ma thoi
h chua nen noi
cho a it time di
11:50 thoi e chuan bi ve an com di
ae minh nc sau nha
em: chac e fai chuan bi tam ly roi
vang the cung dc
Đây là lần đầu tiên e cần tư vấn t/y và chưa bao h nghĩ rằng sẽ đến lúc mình rơi vào tình trạng này, h e ko biết bác ý đang nghĩ j xin các cao thủ ptích tình huống này giúp em. (em vs bác này bằng tuổi nhau)p/s: đây là người đầu tiên e có cảm xúc thế nên e ko muốn đánh mất. e mong các bác bớt chút thời gian vào cố vấn cho em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1