Như cái tít mình viết. Chuyện có lẽ hơi dài nhưng mình sẽ cố gắng tóm tắt lại cho nó ngắn.


Mình là dai,năm nay 22 tuổi,sau khi chia tay tình đầu thì 1 năm 2 năm sau mình bắt đầu đi tìm kiếm 1 tình yêu mới.Có vẻ như số phận đã an bài cho mình đc gặp em. Lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau là lúc em đi cùng (đứa bạn thân) vào lớp mình ngồi học.Sau đó thì 2 đứa cũng hẹn hopf và đi chơi cùng nhau....


Sau đó vì 1 lí do nên mình và em đã mất liên lạc.Rồi tới hôm tết vừa rồi em chủ động liên lạc lại với mình,và sau đó 2 đứa gặp nhau.Rồi 2 đứa :* nhau :">...


Sau đó về nhà em lại nt bảo mình hôm nay là sai,sai hoàn toàn :(,em ko muốn yêu vội.


Như các chị em có thể cho mình biết em đang nghĩ gì đc ko :(,chuyện này cứ dai dẳng mình khó hiểu quá.Sau chuyện này em vẫn gđ,vẫn quan tâm tới mình :(