chào mọi người :) mình 22t,e quen cậu nhóc kia thua e 4t, quen biết khoảng hơn 1 năm, kiểu thích thích vậy, sau đó nó nói là nó có tình cảm gì đó muốn tiến xa hơn, e thì sao cũng được, ko muốn mất mối quan hệ chị em tốt đẹp, cũng có chút tình cảm với nó nên cứ để tới đâu hay tới đó. cứ nhắn tin chat chit vớ vẩn vậy xong sau đó phát hiện nó đang quen người khác, thấy cũng hơi ức chế, kiểu bị cắm sừng :|
quyết định ko liên lạc với nó nữa, khoảng 1 thời gian sau thì nó liên lạc lại, nó chia tay bé kia, tự dưng lại nảy ra cái ý định là quen nó xong thời gian rồi chia tay.
22t, e chưa nắm tay lần nào. bây giờ thì lại buông thả theo cái kịch bản mình dựng lên sẵn là tới tuần thứ bao nhiêu sẽ làm cái gì, e ko lợi dụng nó đâu nhé, đi ăn hay gì đều chia đôi tiền cũng ko muốn lấy của nó cái gì.
kiểu chỉ muốn trải qua cảm giác bị người khác lừa mà mình đã biết trước rồi ấy xem nó như thế nào :D
Trước đây e từng bị lừa nhiều rồi, chuyện tình cảm ấy, nhưng chưa ai đụng được vào e, bây giờ chỉ là diễn kịch mà nó lại French kiss rồi, mà chính thức thì mới có 2,3 tuần gì à
hôm qua đi chung, nó vừa hôn, tay vừa đi du lịch v1 , vừa chạm (ở ngoài) e đã giãy nảy lên, hất nó ra mà nó cứ ghì tay e, e liên tục nói ko thích, mà nó cứ hôn rồi táy máy. Nhưng cuối cùng nó cũng ko làm dc gì, chỉ hôn thôi.
cho dù đều là lần đầu làm những việc như vậy, nhưng e rất tỉnh, thấy cũng ko có cảm giác gì lắm, mọi thứ nó đều chủ động, vì hình như e cũng hết tình cảm với nó rồi hay sao ấy, trong đầu chỉ luôn nghĩ e đang diễn, cần diễn sao cho chuẩn là ok. Cơ mà tự nhiên thấy sợ, sợ "cáo sa bẫy cáo", e chẳng có ý định lâu dài gì, định chia tay trước Noel, nhưng nó làm nhiều cái nằm ngoài kế hoạch mà mình ko lường trước dc, như kiểu "tay đi lạc" ấy, bây giờ tự nhiên phân vân ko biết có nên chia tay trước hay ko.
Trong đầu cũng ko quan trọng chuyện tự nhiên đi trao nụ hôn đầu cho vở kịch mình tự bày ra, đối với e cho dù hôn lần đầu hay lần cuối, người mà e đặt cảm xúc vào khi hôn mới là quan trọng, mọi người nghĩ em nên tiếp tục hay dừng lại, hoặc cho em thêm vài cách để tiếp tục diễn mà ko bị nó làm gì mình ko trở tay kịp. Nói thêm là tuy nhỏ hơn em 4t nhưng cách nó đối xử, hôn hay đụng chạm vào em ko phải nghiệp dư chút nào nhé b-)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua...
Um, em cũng nghĩ tên nhóc kia không hẳn là nghiêm túc với chị....
chị cũng đang nghĩ là nhóc kia ko hẳn nghiêm túc với chị...