Khủng hoảng trước hôn nhân.... Các mẹ giúp em với !
Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ. Chỉ còn có 2 tuần nữa là em cưới, nhưng em đang thấy hoang mang cực độ rằng vì sao mình lấy chồng, mình lấy chồng để làm gì? Chồng thì em không phàn nàn điều gì, yêu nhau gần 2 năm rưỡi, học chung với nhau 4 năm đai học cũng đủ để hiểu nhau. Cũng không phải đột ngột cưới các mẹ ạ để mà bảo không có thời gian chuẩn bị rồi khủng hoảng, bọn em xem ngày rồi chuẩn bị cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng càng gần đến ngày cưới em càng cảm thấy sợ hãi. Đỉnh điểm là hôm qua là ngày ăn hỏi, rồi cùng xe nhà chồng lên để hôm nay đi làm, lúc ở nhà chồng sao mình thấy xa lạ thế, rồi nghĩ mình ở đây để làm cái gì, rồi sau này lấy về ở cùng nhà như thế này thì làm sao mà sống được, và về nhà nằm khóc tu tu vì tủi thân...
Các mẹ ơi, lấy chồng có khủng khiếp đến thế không? Chị gái em bảo là ai trước khi lấy chồng cũng thế, nên đừng làm mình nặng nề quá, vì như thế thì người để mình trút bực tức giận hờn không ai khác chính là chồng mình, và lâu dần ngta sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mình... Em biết, rất biết điều đó, nhưng không biết làm thế nào nữa... Phải chăng em chưa sẵn sàng để kết hôn, hay tình yêu của em chưa đủ lớn để vượt qua?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1