- tối hôm qua là 8-3, người yêu em hiện đang di với lớp thực tập ở trong miền trung.


- 11 h 30 qua nhắn tin giữ liên lạc thừơng xuyên em biết được cô ấy muốn ở cầu sông hàn đà nẵng tới 1 giờ đêm để xem cầu quay.


Em đã bảo cô ấy về vì lí do em mặc váy ngắn, lại ở nơi đất khách quê người, anh biết em muốn xem nhưng không làm vậy được, trong cả lớp thực tập mấy chuc người, rồi thầy cô. chỉ có 5 người con gái cùng phòng là đi xem.khách sạn thì cách cầu 5 km, bây giờ thì đường đang đông, nhưng tới 1 giờ còn ai đi lại nữa.mấy đứa con gái với nhau, lại mặc váy ngắn. Em sợ chuyện gì xảy ra.Một hồi nói chuyện qua lại , em bực mình có nói em có biết 1 giờ đêm, đứng trên đường, mặc váy ngắn chỉ có một loại thôi. Em biết là gì không.


Chuyện gì xảy ra với em, anh biết phải sống sao.


Cô ấy từng nói sẽ nghe lời em, nhất là những điều đúng đắn. Nhưng lần này cô ấy nhất định không nghe, và nhất quyết đòi ở lại xem. Chúng em cãi nhau, rất nhiều. Em rất yêu cô ấy.


Ngày trước, cách đây hơn 3 năm, em đã có một dấu ấn mà đến giờ em vẫn không thể quên. Em và người bạn gái cũ đi chơi tối nói chuyện ngoài khu trước của fivi max cầu giấy, ngoài đó cũng có nhiều người tập thể dục, đông đúc, tới 11h 20 tối có một toán thanh niên 5 người gây sự, một đứa nói tao đang lên cơn thèm thuốc đây mày có lửa không, em tỏ ra liều lĩnh hết sức, bất cần, và với thái độ của em chúng cũng nể, phải bỏ đi, em bị 1 cái tát của thằng cầm đâu. 2 hôm sau, cũng tại vị trí ấy có một đôi cũng ngồi như em, nhưng không may mắn bằng, người nam bị đâm một dao dẫn tới tử vong.Nếu em ở đó, hôm đó thì kết quả sẽ sao. Và từ đó em rất ít khi đi ra ngoài đường vào buổi đêm.


Vì em không có ở đó với bạn gái, nên em rất sợ chuyện gì chẳng may xẩy ra với bạn gái mình, trên mạng đầy rẫy nhưng chuyện mà đọc cảm thấy ghê. Nhưng em không có cách nào thuyết phục được bạn gái em cả. Cái tính ham thích, làm theo suy nghĩ bất kể đúng sai của cô ấy khi cô ấy thấy nó là đúng em đều không ngăn cản được. Có lẽ chúng em chia tay, vì em không thể hiểu được con người ấy. Em không bao giờ nghĩ con người ta yêu nhau như vậy mà có thể chia tay vì những chuyện như vậy ư, trời không chụi đất thì đất phải chụi trời, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với đất, trời biết sống làm sao.


Rất mong các anh chị , các mẹ nhiều kinh nghiệm cho em một lời khuyên, phải chăng em bị ám ảnh quá nhiều nên mới cho rằng việc đứng ngoài đường mặc váy cực ngắn lúc 1 giờ đêm là nguy hiểm.