mình đang trong hoàn cảnh rất khó nói k biêt nên làm j và mong nhận dc những lời khuyên chân thành từ mng.
mình và cô ấy quen nhau tính cũng gần 8 tháng. Trong tháng đầu mình có tán tỉnh cô ấy nhưng cảm thấy mọi chuyện k có tương lai vì tính cách cũng như hoàn cảnh 2 người khác nhau quá. Đặc biệt là mình k thích mẫu người kiêu căng ăn nói bỗ bã nên đã có ác cảm với cô ấy và chủ động rút lui.
Một thời gian sau cô ấy gặp lại người yêu cũ và đã đồng ý quay lại nhưng lại là yêu xa. 2 ng cách nhau nửa vòng trái đất nên k có điều kiện gặp mặt. Mình và cô ấy tới nay vẫn là bạn bt. Qua bạn bè mình cũng biết dc là cô ấy và ng yêu cũ vì yêu xa nên gặp khó khăn, rất hay cãi vã và cô ấy thường xuyên buồn rầu.
Trong tg gần đây mỉnh cảm nhận dc cô ấy là 1 ng hoàn toàn khác. Cô ây tế nhị hơn xưa nói năng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ gần hơn trước. Rồi mình nảy sinh tình cảm lúc nào k biêt. Mình chủ động chuyện trò nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Sau vài lần đi chơi riêng mình đã nói lên cảm nhận của mình về cô ấy khác trước và muốn cô ấy làm bạn gái mình. Nhưng cô ấy đã từ chối và nói rằng vẫn đang yêu xa, chỉ muốn 2 người là bạn như trước.
Mình cũng rất buồn nhưng vẫn vui vẻ chuyện trò và quan tâm như trước. Thái độ của cô ấy thì vẫn vậy k chủ động tránh mặt hay j cả. Rồi mình lại chủ động mời cô ấy đi chơi riêng và nàng đồng ý. Mình đang băn khoăn k biết có phải cô ấy từ chối vì đang thử thách mình k? Theo mng mình có nên tiếp tục k vì thực ra mình k muốn làm ng thứ 3 nếu như tc của cô ấy và người kia vẫn tốt đẹp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1