Mình đang có 1 bối rối không rõ nên nhờ các bạn chia sẻ
Mình yêu 1 người đã 4 năm, bọn mình đang tính đến chuyện lập gia đình thế nhưng giờ cô ấy nói cô ấy rất khó có khả năng có con và đó là lý do cô ấy muốn mình rời xa. Sau khi suy nghĩ thật kỹ mình đã nói là mình chấp nhận tất cả và cùng cô ấy vượt qua những chuyện sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Trong lúc này mình luôn ở bên cạnh động viên cô ấy, thế nhưng mình lại được biết là cô ấy đã nói với bố mẹ là sẽ lấy 1 người khác (1 người bạn cũng rất yêu cô ấy, luôn yêu đơn phương cô ấy khi bọn mình đang yêu nhau). Thực sự là mình không hiểu nổi cô ấy đang suy nghĩ và hành động như thế nào nữa. Có lẽ là mình đã đặt nhầm trái tim của mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà anh lên đây hỏi làm gì chứ mà phải chạy đi hỏi cô ấy ngay. Nếu anh chấp nhận cô ấy thì hãy đưa...
Nói chung là cô ấy muốn đá...