Hôm nay, ngồi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bỗng nhiên thấy buồn quá. Muốn cùng được chia sẻ với cả nhà!
Em năm nay 24t. Vừa ra trường. Người yêu em 29t. Em và anh ấy cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng có một nổi khổ mà em không biết có nên nói ra hay là chôn chặt trong lòng. Trước khi đến với anh ấy, em đã có người yêu là bạn học chung cấp 3. Tình yêu bắt đầu lớn dần và em cùng người đó đã đi quá giới hạn cho phép... Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, rồi có một ngày em biết mình đã có thai. Em và người ấy không còn cách nào khác là phải uống thuốc để phá đi đứa bé đáng thương ấy. Dù lòng đau như cắt nhưng em không đủ mạnh mẽ và can đảm để vượt qua khỏi rào cản của gia đình và xã hội. Khi còn ngồi trên giảng đường.
Rồi cuối cùng chúng em cũng chia tay. Người yêu hiện tại đã biết chuyện em và người xưa đi quá giới hạn. Anh ấy chưa từng làm chuyện đó với ai nhưng vì thương em, Anh ấy bỏ qua hết và lúc nào cũng khuyên em hãy quên đi để làm lại từ đầu cùng anh. Nhưng cách đây 1 tháng bỗng nhiên anh ấy hỏi em rằng em và người ấy trước đây đã bao giờ có thai ngoài ý muốn hay chưa. Trời đất như sụp xuống, em rất sợ mất anh nên đã giấu anh chuyện đó. Anh bảo anh mừng lắm vì anh đọc trên mạng thấy người ta phá thai rồi không thể sinh con được nên lo cho gia đình nhỏ sau này... Em cười mà lòng đau quá. Nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, nhưng.... em không biết phải nói thế nào. cả nhà cho em một lời khuyên, em rối và đau lòng quá vì quá khứ và tội lỗi của mình!