mình 22t


quen cô ấy từ năm lớp 2 học cùng lớp, sang cấp 2 học cùng trường, lên cấp 3 thì cô ấy ngồi bàn trước mình ngồi bàn sau, suốt ngày quấy nhau


thi đại học mình đỗ, cô ấy trượt mà cái thời mình cấp 3 di động nó chưa phổ biến như giờ nên cũng không liên lạc sau khi cấp 3, năm thi thứ 2 thì cô ấy đỗ


tháng 8 năm ngoái, đợt đó mình đang gặp nhiều vấn đề căng thẳng và stress trầm trọng, tự nhiên tìm được số cô ấy


mình sang chơi và nhận ra rằng khi nhìn thấy cô ấy cười thì mình thoải mái, căng thẳng đi đâu hết, có lẽ là yêu từ lúc đó, mình cứ quan tâm thầm lặng ( thật ra cũng nhát gái nữa ) nên cứ quan tâm thế thôi, khổ cái là cô ấy từng yêu 1 người trước khi gặp lại mình 1 năm, 2 ng yêu nhau 1 tháng chia tay, và ng yêu cũ cô ấy là bạn của mình mà đến lúc đó mình mới biết, cô ấy cũng tâm sự là bây giờ cô ấy mất niềm tin vào con trai


có 1 đợt tự nhiên cứ gặp là cô ấy tỏ thái độ khó chịu với mình mặc dù k làm gì sai cả, sau vài lần cố gắng nói chuyện thì cô ấy vẫn thái độ đó, mình cũng chán nản, một phần là tức, thế là khoảng 2 tháng 2 đứa k liên lạc với nhau,k 1 tin nhắn,k 1 sms, 1 hôm tầm 1h đêm, mình đang online để status " đang tìm người yêu" (mình hay để status vớ vẩn để mấy đứa bạn nhảy vào chém) tự nhiên cô ấy nhảy vào " cậu thay đổi nhanh thật" "tớ thay đổi gì cơ" "cậu thay đổi gì thì tự cậu biết, tớ thất vọng về cậu quá" lúc đó cô ấy đang invisible


sang ngày hôm sau, 2 đứa cãi nhau ỏm tỏi, vài sau khi cả 2 người xin lỗi nhau, lại liên lạc bình thường, mình vô tình biết được cô ấy nói với 1 người khác" cậu thấy Hải(tên mình) có được không, mình thấy Hải cũng được, thật thà, chân thành"


sau khi biết điều đó mình nghĩ rằng cô ấy có tinh cảm với mình nhưng cứ mỗi lần gặp thì cô ấy lại cứ vô tư 1 cách quá đáng, cảm giác như cô ấy không biết là mình yêu cô ấy hay sao ấy


hôm nọ, chat với nhau qua Yahoo messenger, lúc đó tự nhiên mình nói, tớ yêu cậu đấy, bạn ấy nói là ngạc nhiên về điều đó, thật sự mình cảm thấy cô ấy đang giả vờ


lần sau gặp mình nghĩ cô ấy sẽ tỏ ra ngại nhưng cô ấy vẫn như thế, vẫn vô tư, làm mình cảm càng yêu hơn nhưng lại càng bứt rứt


thật ra mình yêu thì mình cũng chả nói với ai cả, người ta bảo con gái yêu bằng tai, nhưng mình không quen nói những lời có cánh, cứ nghĩ rằng cứ chân thành thì người ta sẽ biết nhưng cứ thế này thì mình đúng là nản quá, khá nhiều người tán tỉnh cô ấy và mình luôn sợ rằng sẽ mất cô ấy


mình viết những dòng này ra để thoải mái, đợt này hơi bị stress


và cũng muốn có lời khuyên của mọi người


thật sự mình là người quyết đoán nhanh nhạy trong nhiều chuyện


nhưng trong chuyện tình cảm đúng là mình không biết làm thế nào nữa


cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian


kể ra được thấy thoải mái hơn:Smiling: