cu tý,lùn tịt !


hãy để em gọi anh như thế anh nhé? em biết rằng câu ấy anh chẳng bao giờ nghe thấy em nói đâu,nhưng chỉ mình em nghe thấy thôi như thế là đc rồi.


2 năm thời gian có nhiều hay là ít quá không anh?nhưng sao em chỉ cảm thấy như chỉ mới hôm qua thôi vậy?anh cũng đâu còn nhớ và yêu em nữa ko?cso lẽ anh đã quên em rồi,nhưng với em tất cả vãn còn nguyên vẹn chỉ có thời gian và vạn vật thay đổi thôi nhưng trái tim em thì vẫn đứng im một chỗ,anh ra đi ko một lần gặp mặt ko một lời nói mà chỉ để lại cho em bao nỗi nhớ mong tuyệt vọng,em như một người vừa rwoi từ trên vực xuống yêu anh là thế nhớ anh là thế? nhưng em ko biết làm gì để đc gặp anh em cũng ko giám gặp anh vì em ko muốn anh thấy em gày gòm xấu xí khi mình vừa trải qua một nỗi đau lớn nhát,hàng ngày hàng tháng em vẫn phải cố lê từng bước chân để bứoc tiếp con đường ko có anh,em vẫn phải cười vẫn phải nói nhưng đằng sau nụ cười ấy vẫn là nỗi nhớ anh,nỗi đau khi nhớ về anh,rồi một ngày anh nhắn tin "hãy quên anh đi" ? tại sao lại thế? tại sao giờ này anh lại nói câu ấy?quên anh ư làm sao em có thể quên đc anh? em vẫn là cô gái mạnh mẽ là thế vui vẻ là thế nhưng khi yêu anh ,cxa anh em như một ng hoàn toàn khác,ròi một ngày em gặp lại anh tại sao? tại sao?em biết phả làm gì đây tyỏng khi em gặp anh mà trá tim em thấy đau thế hả anh?có phải em yêu anh quá nên em cảm thấy tim mình khó thỏ khi gặp lại anh ?hay là em cảm thấy đau đớn quá?lúc ấy anh mới nói với em lời chia tay?và anh muốn ôm em lần cuối em đau lắm em đã cố không cho mình đc khóc em đã cố nuốt những giọt nước mắt vào trong nhưng ko đc nữa rồi vì bên trong nó đã chứa đày mất rồi,em khóc như chưa tùng khóc,anh hỏi em còn nhớ và yêu anh ko?anh bảo hãy quên anh đi hãy nghĩ anh là một thằng đàn ông xấu xa nhất chỉ có như thế em mới quên đc anh? sao anh lại bảo em quên anh ?và anh nói nếu mỗi lần em nhớ anh thì sin em hãy ngủ một giấc rồi em sẽ quên đc anh thôi?lúc ấy em đã khóc và khóc ,em biết mình ko hợp nhau về tuổi tác và mọi mặt và em biết em và anh sẽ ko bao giờ thuộc về nhau nhưng sao em lại muốn ở bên anh,anh nói anh ko muốn em mát thời gian vì anh,anh muốn em thật hạnh phúc.nhưng sao anh vẫn đến bên em yêu em và biết ước mơ của em thành hiện thực.đến giờ em vẫn ko yêu đc ai?vì trái tim em ko xóa bỏ đi đc hình ảnh của anh,mỗi lần em đi cùng ai đó em cảm thấy tim mình đau nhói và cố tìm ở người ta điểm gì giống anh nhưng em ko thể?em ko còn đc gặp anh nữa nhưng trong mơ anh vẫn luôn ở bên em,em phải làm sao để quên đc anh?"yêu một người đã khó nhưng quên đi một người còn khó hơn"......(em là người anh sẽ ko bao giờ quên vì trong đời anh em là người con gái khóc vì anh nhiều nhất và duy nhất) anh nói vậy,..anh ah ! em còn phải khóc vì anh thêm bao nhiêu lần nữa,???????


(yêu anh).