Các mẹ ơi em đang khó xử lắm các mẹ giúp em với.Câu chuyện của em là như thế này : Em và ny em đã yêu nhau được 1 thời gian cũng khá dài . Lúc đầu em cũng yêu anh ý lắm nhưng bây giờ e cũng cảm thấy chán dần và bình thường vì anh ấy gò bó yêu em 1 cách thái quá . Dạo này em đi tình nguyện cũng có quen 1 anh rất tốt với em. Ban đầu cũng chỉ là tình cảm anh em bình thường cho đến khi anh ý bảo thích e . Có 1 lần đi tình nguyện với nhau anh ý đã cưỡng hôn em lúc đấy em có cố đẩy ra nhưng không được . Lúc đấy em cảm thấy bối rối và như bị điện giật. Em nghĩ em thích anh ý rồi các mẹ ạ. Những lúc anh ý chủ động cầm tay hay hôn em thì em có cưỡng lại nhg vẫn thấy thích . Cái cảm giác mới lạ đấy em bảo em không thích thì là nói dối. Bây giờ em thấy có lỗi vs ny em lắm các mẹ ạ. E cũng thấy chán và muốn chia tay nhưng không biết phải nói với anh ấy như nào vì anh ấy tốt vớiem lắm em không nỡ làm anh ấy buồn vì có vẻ anh ấy vẫn yêu em lắm. Nhưng tình yêu mà không xuất phát từ cả 2 phía thì cũng k ổn . Các mẹ cho em xin lời khuyên với em hiện đag bối rối lắm em nghe theo lí trí cũng không ổn mà nghe theo trái tim cũng k ổn . Cảm ơn các mẹ đọc đến tận đây . Gạch đá em xin nhận hết.