Em và người yêu mới yêu nhau được nửa năm. Khoảng thời gian đầu, chúng em khá vui vẻ, ngày nào cũng nói chuyện điện thoại rồi nhắn tin không biết chán. Do hoàn cảnh và tính chất công việc nên chúng em không được gặp nhau nhiều, nhưng mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Khoảng 2 tháng trở lại đây mọi thứ dường như khá tệ. Chúng em ít liên lạc với nhau dần. Anh ấy có đủ lý do để cả ngày có khi chỉ nhắn tin hay gọi điện được một lần với em. Em hỏi thì lúc nào cũng bị nói là suy nghĩ linh tinh. Do công việc với hiện tại a đang có nhiều chuyện đau đầu chứ ko phải là gì khác. E rất thông cảm với hoàn cảnh và công việc của a. Nhưng có ai mà biết người yêu bị ngất ở chỗ làm mà cũng ko có một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm không, mà lý do là...điện thoại hết tiền. Em thực sự rất mệt mỏi. E trách thì a kêu e cả ngày nghĩ linh tinh rồi cứ nói chuyện là lại trách móc a. Mà theo e nghĩ thì cái tính hay nghĩ linh tinh và "thích" trách người yêu là bệnh kinh niên của phụ nữ rồi. Gần 2 tháng không quan tâm e, có khi mấy ngày mới thấy a hỏi thăm. Mà chúng e mới yêu chứ có phải yêu lâu rồi đâu. Người ta bảo mới yêu là giai đoạn ngọt ngào nhất. Thế mà sao e luôn thấy cô dơn quá. Buồn hay cô đơn, có khó khăn e chỉ gọi cho bạn bè mà "ko dám" gọi nói chuyện với người yêu dù rất muốn. Cứ mỗi lần nói chuyện, e trách mấy câu a lại kêu mệt muốn đi ngủ, e chẳng khi nào nói được gì. Rồi có hôm a xin lỗi, nói thời gian qua ko quan tâm e, a hứa từ nay sẽ ko như thế. Sau hôm đó, mỗi ngày a liên lạc với e đc một lần, mỗi lần ko quá 2 phút, lúc thì chát facebook, lúc nhắn tin, may ra được một cuộc gọi. Nhưng lới hỏi han, quan tâm, nhưng e ko có cảm xúc gì cả, trả lời tin nhắn mà thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ đây e cũng không còn trông mong tin nhắn hay cuộc gọi từ a. Thực sự cũng chẳng biết nói chuyện thì sẽ nói gì. Ngày trước thì e luyên thuyên với a đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ nhất ,những chuyện vặt chỗ làm rồi chỗ ở. Nhưng giờ đây, ngay cả khi e gặp khó khăn, ốm mệt cũng không còn muốn nói cho a nữa, cũng ko còn cảm xúc lo cho a nữa, cũng tò mò nay a làm gì nữa. E thực sự ko biết nên tìm lối thoát nào cho mối quan hệ này nữa. Có phải e đã hết tình cảm, có phải a đã thay đổi. E phải làm gì đây.? Thực sự e rất mệt mỏi, e ko đủ can đảm để nói chia tay, nhưng cứ thế này e khó chịu vô cùng. Là e còn tình cảm hay e sợ cô đơn trong mùa đông này...