Đây là trường hợp của người bạn mình mà mình ko biết phải khuyên anh ấy làm sao nữa, rất mong có được những lời tư vấn chân thành của mọi người!
Vợ chồng anh lấy nhau sau 4 tháng quen và yêu nhau, lúc bấy giờ cả 2 còn rất nghèo khó nên vấn đề hàng đầu của họ là làm kinh tế, cải tạo cuộc sống sung túc hơn, để con họ được bằng chúng bạn. Giờ đây họ đã sống với nhau được 10năm, có 1 trai, 1 gái gia đình thuộc vào hàng khá giả ko còn phải bận tâm về kinh tế nữa. Lúc này cả 2 người mới phát hiện ra rằng họ ko có tình yêu trong cuộc hôn nhân này. Trong tất cả mọi việc họ đều ko có sự hòa hợp, ko tìm được tiếng nói chung. Mỗi khi có xung đột xảy ra thì người chồng luôn là người nhẫn nhịn, anh nhịn để con cái khỏi phải nghe những từ ngữ thiếu văn hóa của cả bố và mẹ trong những cuộc cãi vã. Vợ anh từng nói thẳng thắn với anh rằng chị ko yêu anh mà chỉ thương anh và quý anh vì anh quá tốt, rằng chị sợ mỗi lần gần gũi với anh. Tưởng rằng những lời nói ấy chỉ thốt ra vì giận dỗi nhưng không, đó thực sự là tc thật của chị. Tất cả họ hàng của anh, của chị đều biết chuyện này. Anh vẫn vậy, vẫn sống bình thản với gia đình, vẫn đều đặn đưa tiền cho vợ dù biết rằng vợ mình dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những việc vô lý, hoang phí. Anh sợ các con của mình chịu nhiều thiệt thòi nên vẫn chấp nhận sống ko có tình yêu. Gần đây anh phát hiện vợ mình có người đàn ông khác, chị vẫn đòi chia tay anh dù ko đến với ai. Thực sự anh ấy cũng đã ko còn tình yêu thương với vợ nhưng vì các con anh ấy vẫn có thể sống 1 cách nhạt nhẽo. Anh tìm niềm vui bên công việc kinh doanh, bên bạn bè của mình để quên đi đòi hỏi được yêu thương. Bây giờ anh ấy đang rất cần 1 lời khuyên để tìm 1 lối thoát cho cuộc sống nhạt nhẽo, tệ bạc này. Mọi người ơi hãy giúp anh ấy nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1