Cả 2 chỉ quen nhau dc hơn 4 tháng nhưng khi cô ấy nói chia tay mình rất sốc vì mình với cô ấy đã có quan hệ với nhau,cũng ko có người thứ 3 trong cuộc.Chỉ vì cô ấy cảm thấy cả 2 ko hợp,chán,cảm thấy cả 2 ko thuộc về nhau.Thà cô ấy từ chối ngay lúc đầu còn đỡ đau khổ,đằng này cả 2 ăn chung,ngủ chung,dẫn nhau về nhà ra mắt.Đã vậy trước khi chia tay cô ấy còn vui vẻ khi mình qua nhà cô ấy ngủ lại.
Đã 10 ngày mình cứ như mất hồn vậy,mặc dù là con trai nhưng cũng bị sốc 1 tình cảm lớn quá.
Khi đã nói lời chia tay mặc dù mình vẫn còn yêu rất nhiều thì còn cơ hội quay lại dc không ? Vì có rất nhiều lí do mình tin cô ấy vẫn còn yêu mình,mặc dù cô ấy nói quyết định là sẽ ko rút lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
h thì mình đã hối hận vô cùng,ước j chưa bao h làm như vậy
cs mình vô vị bít...
giá mà người con gái nào yêu mình cũng thế này :))
Lúc đầu mình chủ động cô ấy đã làm đủ cách để "né" rồi nhưng mình vẫn tiến...
hic hic hic
Có phải lần đầu tiên của nhau ko cháu? nếu phải và nó mà là gái ngoan thì nó ko...