Chào các mẹ! Hônâyy là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn, mặc dù đã theo dõi diễn đàn này từ rất lâu rồi. Các mẹ ơi! Các mẹ nghĩ như thế nào nếu nhà có con trai mà con gái phải đi làm những việc như: sửa điện, sửa nước, sửa xe... tất tần tật những chuyện như thế. Em thấy bạn em nó làm việc đó mặc dù trong nhà vẫn có con trai đấy các mẹ ạ! Sao con trai gì mà kỳ cục vậy không biết! Mở ngoặc nói thêm là ânhta hoàn toàn khỏe mạnh và có thể làm việc ấy nhưng lại không vén tay áo lên để làm. Mà em thấy hình như thời đại này con trai bị nữ hóa cả rồi các mẹ ạ. Các bạn nữ thì ngày càng mạnh mẽ quá! Các mẹ có thấy thế không? Các mẹ có mấu chuyện nào góp vui đi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ Diệp Trúc Khuê chỉ việc lấy 1 ông xã chuyên nghành sửa điện, nước, xe.... là kô pải than vãn jì nữa:Laughing:
Lúc đó vừa sửa đồ...
Mình vẫn tự hào vì mình không phải như vậy. Mà việc "nữ công...