hi,mọi người.Mình và cô ấy quen nhau được khoảng 2 tháng, cô ấy là em gái của cô bạn mình. Trong 1 lần cả hội đi chơi, bọn mình gặp rùi kết nhau lúc nào ko bit. :))
mình 27 cònem ý 22.
Bọn mình rất hiểu nhau và thực sự yêu nhau.Cả 2 cũng đã xác định tuơng lai với nhau.
Dạo này, cô ấy mãnh liệt lắm,cứ hay rủ minh "gần gũi". Mình thì mún giữ gìn cho cô ấy thếm time nữa. Mình nói vậy thì cô ấy bùn lắm..Mình là mối tình đầu của cô ấy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
mối tình đầu lần thứ mấy =))
Chí lí chí lí :Laughing:
Nhưng đúng là cần phải cẩn thận, nhớ đeo "găng" để tránh hậu họa khôn lường cho cả 2 trường hợp:...
Cuộc sống riêng tư của mỗi người thôi mà. Dù theo cá nhân tớ (sau khi...