Mình khổ sở gần một năm nay cũng chỉ vì chuyện không hợp tuổi, khắc tuổi. Mình tuổi Thân, bạn trai tuổi Tỵ còn bố mẹ anh cùng tuổi Dần. Mới đầu nhà họ tưởng mình tuổi Dậu nên đồng ý cho qua lại. Sau này biết là tuổi Thân nên đi xem bói lại nói 2 đứa không hợp tuổi, 2 cái tuổi đấy lấy nhau thì quá xấu, không gẫy gánh thì cũng nghèo khổ suốt đời. Mình không biết phải làm sao hết. Hai đứa đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như mình chỉ là cái gai trong mắt mẹ chồng và muốn nhổ bỏ ngay đi thôi. Bà nói nếu hai đứa tới với nhau, sau này sống khổ sở thì ông bà cũng buồn. Nhưng qua bạn trai mình biết được chuyện mẹ anh nói mình khắc tuổi cả với ông bà. Mình và anh ấy cũng nghĩ tới việc bỏ qua mọi người trong gia đình và tới với nhau, nhưng nghĩ lại thì thấy như vậy cũng không được. Nếu như vậy thì gia đình bên ấy chỉ ghét mình thêm, mình cũng không thanh thản gì. Rồi lại nghĩ nhỡ có sự trùng hợp nào đấy...rồi mọi người dồn hết cả vào mình thì mình và anh ấy phải làm sao. Con cái bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, nhỡ có cơ sự gì thì mình cũng không đành lòng thấy anh ấy phải khổ tâm khó xử. Còn chuyện bói toán, mình thấy mỗi người nói 1 kiểu. Người bảo Thân-Tỵ hợp nhau, lấy nhau rất tốt chỉ có khắc khẩu không khắc mạng. Còn có người nói ngược lại. Thật sự mình buồn và tuyệt vọng lắm.