Em là sv năm 4, tháng 11 này sẽ tốt nghiệp ĐH. Hiện giờ đang rải đơn xin việc được 2 tháng nay, đã đi phỏng vấn + làm test vài chỗ, nhưng chưa tìm được công ty nào phù hợp. Nói chung là đang trải qua thời kỳ thất nghiệp của sv mới ra trường ấy ạ. Người yêu em hơn em 5 tuổi, hiện có việc làm IT ổn định cho 1 công ty nước ngoài outsource ở VN. Tới giờ tụi em quen nhau dc hơn 2.5 năm. Cả 2 theo cảm nhận của em đều thương nhau, nhưng cãi nhau cũng nhiều & mỗi lần cãi đều căng thẳng.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu người yêu em ko quá cầu toàn, tạo áp lực cho em chuyện kiếm việc trước khi ra trường. Anh bắt buộc em phải kiếm được việc trước khi tốt nghiệp 1 cách cực đoan.
Nhiều lần tụi em đã cãi nhau vì chuyện em kiếm việc ko được như bạn bè của cả 2. Anh thì so sánh người chị (bạn cấp 2 của anh) đã đi làm từ lúc trước khi ra trường, khen chị đó giỏi, có network rộng, ko như em sống khép kín, ko biết tự lo cho bản thân (em biết tự lo chứ, nhưng vấn đề là vẫn chưa tìm được việc thôi, chứ ko phải muốn ngồi ko ở nhà sống bám ba mẹ suốt đời).
Đã có lần anh khẳng định, nói sẽ ko tính tiếp chuyện quen nhau hay thậm chí là cưới nếu em không có việc làm. Theo anh chị, ý anh ấy nói câu đó là gì? Có phải sẽ ko sẵn sàng yêu thương & chăm lo cho em khi em ko có việc làm ko? Có phải anh muốn sòng phẳng, ko muốn tốn tiền chăm sóc em nếu sau này em vẫn chưa có việc ổn định mặc dù em thực sự muốn đi làm nhưng khả năng còn hạn hẹp?
Những lần em đi làm test hay phỏng vấn fail, anh luôn đặt nặng vấn đề em phải ngồi tự thân luyện skills ở nhà để lần sau ko fail nữa. Em đã làm như anh nói nhưng rốt cuộc vẫn ko dc chọn vào top phỏng vấn. Vậy là anh nói em ko nghe lời anh, rồi lại tỏ vè giận dỗi khi em tỏ ra khó chịu vì anh cứ cằn nhằn chuyện kiếm việc của mình. Hôm qua anh bảo cả Em & Công việc của em đều quan trọng. Ko hiểu quan trọng đó là ý gì? Em có nhờ cậy được anh sau này ko?
Em nói với anh quen nhau là biết chấp nhận khả năng & con người của nhau. Em đã chấp nhận những giới hạn của anh thì anh cũng nên làm như vậy với em. Em xin nói thêm là tuy anh là con trai cả trong nhà nhưng những chuyện như đóng đinh, sửa đèn, quạt, chặt dừa, thay móc khoá bị gãy... anh vẫn chưa làm dc. Nhưng em vẫn bỏ qua & chấp nhận. Ba & anh em đã từng cảnh báo sau này nếu cưới về thì sẽ ko nhờ cậy được. Vì anh ko biết làm những chuyện đàn ông trụ cột trong nhà hay làm. Anh thì nói sau này cái gì hư sẽ kiu thợ về sửa, hên xui.
Anh ham chơi game & mỗi lần chơi game thì như bỏ ngoài tai những chuyện em nói, ko quan tâm gì đến xung quanh. Lúc trước em có cài 1 trò game anh thích trong ipad em & chỉ mình anh chơi (anh ko có ipad). Sau này giận nhau tới mức chia tay, em xoá, sau đó làm lành thì anh lại tỏ ra vô cùng giận dữ khi biết em xoá cái đó. Và như mỗi lần qua nhà em chơi là anh nằm chơi ipad suốt 1-2 tiếng mà ko hỏi thăm, mặc cho em lau nhà, rửa chén, dọn dẹp gì.
Anh thích cái đẹp. Có những hot girl anh thích & xem hình, em tỏ vẻ buồn & hơi ghen vì anh khen & xem hình ngta nhưng chưa bao giờ anh làm như vậy với hình em. Anh bảo "gái đẹp thì coi thôi, có gì đâu" 1 cách ko suy nghĩ. Em thấy buồn vì nghe anh nói trực tiếp như vậy. :(
Anh từng có nick & xin share trên web đen với đám bạn đại học. Sau này 1 lần tình cờ em bắt gặp. Anh chối đủ điều, nói chỉ là cái nick chứ có làm gì đâu. Có lần anh nhận từng chat với vài girl trên web đó nhưng ko làm gì hơn, sau này anh lại chối. Anh nói đó là do bản tính tò mò. Em thì giờ chưa phát hiện được gì. Anh nói em tin hay ko thì tuỳ. Niềm tin của em thì đã chuyển sang sợ hãi & chút nghi ngờ về anh, nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua quá khứ của anh để tiếp tục tc hơn 2.5 năm này.
Hiện giờ em đang rất băn khoăn, ko biết mình đã chọn đúng người hay chưa.