Tôi chia tay người yêu cũ cũng đã gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó có 1 người rất quan tâm tôi, chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau rất vui cho đến khi anh muốn ngỏ lời với tôi thì tôi lại ko thể chấp nhận, tôi bắt đầu né tránh, bắt đầu lơ những tin nhắn người ấy gửi. Bởi vì lúc đó tôi vẫn còn nhớ đến người cũ nên tôi không thể chấp nhận anh được. Dần dần những tin nhắn anh gửi cho tôi thưa hơn, tôi còn nghe phong phanh anh có người yêu nhưng tôi vẫn bình thường ko hề có cảm xúc gì cả. Rồi 1 ngày tôi tình cờ nhìn thấy hình của anh cùng bạn gái mới trên facebook lúc đó tim tôi lại đau nhói. Là tôi ghen tỵ hay tôi thật sự đã có tình cảm với anh.Gặp anh tôi vẫn tỏ ra bình thường vẫn cười nói như chưa có chuyện gì nhưng tôi biết đó chỉ là những nụ cười giả tạo của tôi, tôi ko muốn anh biết dc những cảm xúc thật sự của mình. Những lúc buồn muốn tâm sự cùng anh nhưng tôi lại kìm lòng rằng ko được gọi cho anh vì tôi ko muốn mình là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của nguời khác. Dường như anh và cô gái ấy đang gặp sự phản đối từ phía gia đình nhưng ko phải vì thế mà có thể chen ngang giữa anh và cô ấy, tôi ko thể làm vậy. Là tôi đã đẩy anh ra xa mình. Nếu thời gian quay lại tôi có thể chọn lại hay không, chọn cách ko tổn thương anh như ngày trước tôi đã làm. Giờ đây chỉ có thể chúc anh hạnh phúc...