Tinh hình là rất tình hình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà số e đúng bằng số con rệp. Tuyền vớ phải các bạn hay hờn hay dỗi.
Chả làm j các bạn cũng lăn ra dỗi. 2/9 bạn A rủ đi chơi ko đi vì thấy hơi muộn rồi thế là bạn ý lăn ra dỗi, hôm sau quay ra cà khịa với e.
Bạn B thì sau màn chờ đợi 2h ở đầu ngõ để muốn e ra nói chuyện mang tính chia sẻ và giải tỏa. E chẳng ra. Thế là cũng lăn ra dỗi. Haizzz. Mà khổ. Em lại chả mây khi dỗi. Ôi cái thân e.
Nay e làm topic này, mong ACE có ý kiến giãy bày, giúp em mở rộng kiến thức làm sao để không bị các bạn zai dỗi, và nếu chẳng may lỡ có rằng thì là mà các bạn ý dỗi thì phải dỗ như nào? (Chứ e là e ngán cái cảnh nay đi dỗ, mai đi dỗ các bạn lắm r, :Sick:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi cũng có người đồng cảm với...
Hí hí, e...
Zai A dỗi thì mặc kệ....
Bắt người ta chờ 2h đồng hồ lựng mừ :Battin ey: