Trước khi chia sẽ bài viết, tôi mong mọi người góp ý chân thành. Xin cám ơn.
Năm nay tôi 30 tuổi, đang đứng trước ngưỡng hôn nhân. Tôi làm quản lý kỷ thuật cho 1 tập đoàn Thailand, còn người yêu làm kế toán. Tôi không biết phải lựa chọn như thế nào cho thỏa đáng vì chuyện tình cảm của mình rắc rối, tồi tệ làm mọi chuyện rối tung rối mù lên cả rồi.
Khi còn là sinh viên, tôi có yêu một người cũng là người yêu hiện tại ( cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi). Mọi chuyện cũng không đến nỗi nào, cô ấy không đẹp, không giỏi giang nhưng có những điểm hảo cảm nên đối với tôi như thế là đủ. Nhưng có một điểm đối với tôi hay đối với tất cả mọi đàn ông đều khó chấp nhận là người yêu không tôn trọng mình. Chuyện tình cảm trải dài gần 6 năm không thể tránh khỏi những lần cãi vã, lần đầu phải nói là tôi đã sốc như thế nào khi nhìn những tin nhắn cô ấy gởi. Thật sự tôi sốc đến nổi phải bỏ thi vì không tập trung được vì những lời nói khó nghe từ người yêu. Nhưng vì quá yêu nên sau cùng tôi vẫn chấp nhận quay lại, với hy vọng cô ấy sẽ vì như thế mà thay đổi, yêu tôi nhiều hơn.
Nhưng đến hiện tại, gần 6 năm rồi nhưng tính cô ấy vẫn vậy, vẫn xỉa xói, hỗn hào. Tôi là người trầm tính, nhiều lúc suy nghĩ đơn giản là muốn được gặp, được chia sẽ là đủ rồi, đôi lúc có thể nói là vô tâm, nhưng chỉ nghĩ đến những gì cô ấy nói là tôi nghẹn chả muốn làm gì lãng mạn nỗi nữa.
Đỉnh điểm của việc cãi vã là năm ngoái cô ấy bỏ về quê, và 2 người muốn chia tay. Cô ấy chặn Facebook và tôi cũng không liên lạc, tình cờ thấy những lúc cô ấy đi chơi vui vẻ bên người khác lúc đó buồn lắm ( chắc ai cũng giống tôi thôi khi biết người yêu cũ có người mới). Tôi mới quen người khác để lấp chổ trống, vì già rồi cần cưới vợ các bạn ạ.
Khổ 1 cái là chuyện chẳng đâu vào đâu thì cô ấy muốn quay lại, chả biết lúc đó suy nghĩ gì mà 2 đứa lại đồng ý quay lại. Tôi thì còn yêu, còn cô ấy thì tôi chẳng biết được.
Rồi cô ấy lại vào Nam ( Tôi ở Sài Gòn, người yêu quê ở Quãng Ngãi), 2 đứa dự định sẽ về nhà ra mắt và kết hôn. Nói đến đây chắc các anh bảo tôi gì gì đó, đổ vỏ vvv. Nhưng 6 năm, 2 đứa chưa có quan hệ vượt quá giới hạn dù nhiều lần sống chung nhau.
Vấn đề ở chổ là giờ quay lại rồi, nhưng cô ấy vẫn tính nào tật nấy, cứ hễ có chuyện là đào móc, không tôn trọng, nói nhiều chuyện rất khó nghe. Giờ thật sự tôi hoang mang lắm, sợ cưới về một cô vợ mà như thế chắc không sống lâu được vì suốt ngày càm ràm, đã vậy còn không tôn trọng mình.