Dạo gần đây mình và em nó khá gần gũi, thỉnh thoảng đi cùng đường, em nó nhờ giúp vài việc. Ngồi cạnh nhau làm bài thì tay chân động chạm bình thường, thoải mái.
Nhưng em nó, với bản năng phụ nữ, đã bắt đầu cảnh giác. Mình đành lùi lại một chút, kô kiếm cớ ở cạnh nhau thường xuyên nữa.
MÌnh hơi bí không biết tiếp theo làm thế nào. Bối rối phết, chẳng lẽ đành án binh bất động chờ địch không đề phòng ? Mình thì muốn kiểu mưa dầm, nhưng đang kiểu 1 ngày nói chuyện & gặp nhau 1-2 tiếng giờ lùi lại 5-10 phút thì hơi bị buồn :(
Mình không muốn em ý cảnh giác mà tránh né mình, nhưng vẫn muốn ở gần bên em hàng ngày.
Mong mọi người góp ý.
PS: em ý và bf cũng hay to tiếng (tb 3 tháng/1 lần). Lý do có lẽ cùng thế hệ, không chiều. Trong khi mình hơn tuổi, "biết" cách chiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
1 câu thôi: Nếu em ý bỏ zai...
Vừa rồi em ý phải vào viện, mình vào chăm. Trong hoàn cảnh thích...
Còn...
Thứ nhất, ngta có hạnh phúc voi ty hiện tại ko? Tình yêu đó những 3n, ngoài lý do cùng thế hệ,...
Những gì cần khuyên thì mọi ng đã nói...