:)Hỡi các bạn đang yêu và sẽ yêu,trong thời buổi hiện nay,giữa hình thức và tâm hồn thì bạn ưu tiên cái nào hơn? :-?
Riêng tớ lúc còn trẻ,tớ đặc biệt đề cao tính hình thức nhưng càng ngày càng nhiều tuổi tớ lại càng đơn giản bấy nhiêu [-(. Mà từ khi tớ bắt đầu đơn giản thì cũng là lúc tớ sống một mình :(. Chả có e nào thèm để mắt đến tớ,chả bù cho lúc trước :(...Ngẫm nghĩ cũng nực cười mà chua xót.[-(
Không biết các bạn ở đây thì sao ta?:> Các bạn yêu đối tượng mình ở hình thức hay tâm hồn......và cái nào làm bạn yêu hơn?8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em vốn người chỉnh chu, nên các zai để lại ấn tượng ban đầu tốt cho em là ăn mặc gọn gàng,...
Vậy nên thích 2 cái này luôn phải đi đôi...
1 ngày người đó bị tai nạn dẫn đến thay đổi...
Nhưng ng có tâm hồn mà k có hình thức để đạt đc tình yêu thì phải mất 1 khoảng thời gian lâu.vì...
e bé nhà bạn đó à, em gái hay trai xinh quá nhỉ, mình thấy đây là e bé xinh...
Chẳng ai bắt bạn chọn 1 cái cả, cuộc sống luôn cho bạn gặp người có cả 2 cái :)...